Trước đây, bạn cứ tưởng rằng "ngồi lê đôi mách" mới là thú vui tao nhã nhất của những người rảnh việc trong lúc họ thảnh thơi? Vậy thì cái "tưởng" này của bạn đã hoàn toàn sai rồi.
Thật ra, có khá nhiều thánh rảnh đến nỗi "đốt" thời gian bằng việc sáng tạo mấy thứ ngớ ngẩn. Lỡ mà bạn gặp phải thì buồn cười lắm.

Công nhận ông nào bóc hết chỗ này ra thì đúng rảnh.

Bóc nắp hộp sữa chua mà không bị dính chút nào ư?

Lần đầu tiên thấy cây bút bi mà chẳng để lại giọt mực nào.

Dễ thương đến mức khóc thét.

Chú voi trong phòng mình lạ lắm bạn ơi.

Thánh nào làm được điều thần kỳ này vậy?

1m2 có 3 thằng ăn cắp nên cứ thế này cho chắc cú.

Cùng ngắm công trình ảo diệu tốn công sức mà ai cũng thấy vô bổ.

Lấy được một thìa kem tròn trịa cũng đủ mãn nguyện rồi.

Có người rảnh sắp xếp bát cơm như thế này nữa cơ à?
An Chi
Theo Vietnamnet
