Thầy giáo khiến hàng trăm học sinh bật khóc trước bài giảng về 'đạo làm người'

"Có lỗi là con người, biết sửa lỗi là thánh nhân", lời truyền tải của thầy giáo đã khiến hàng trăm học sinh có mặt trong buổi ngoại khóa bật khóc.

Người xưa thường nói "Tiên học lễ hậu học văn" khuyên răn con người phải biết học tập, trau dồi lễ nghĩa, cách ứng xử với người xung quanh cho đúng mực. Nói cách khác, đây chính là thước đo đạo đức, nhân phẩm của một người như Bác Hồ nói: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó".

Mới đây, những lễ nghĩa cơ bản nhưng bất kỳ ai cũng cần phải có đã được thể hiện qua bài giảng vô cùng cảm động của thầy giáo Nguyễn Thành Nhân dành cho học sinh trường THCS Nhật Tân, quận Tây Hồ (Hà Nội). Bài giảng xoay quanh việc ứng xử với cha mẹ và thầy cô.

"Có lỗi là con người, biết sửa lỗi là thánh nhân", lời truyền tải của thầy Tân đã khiến hàng trăm học sinh có mặt trong buổi ngoại khóa bật khóc.


Thầy giáo khiến hàng trăm học sinh bật khóc trước bài giảng về cách ứng xử với cha mẹ

Thầy giáo khiến hàng trăm học sinh bật khóc trước bài giảng về đạo làm người-1
Nhiều học sinh khóc khi nghe bài giảng của thầy
 


Hải Vân
Theo Vietnamnet


giáo viên học sinh

Tin tức mới nhất