'Thấy nhục' vì bạn trai tặng hàng fake 20/10, cô gái mắng mỏ thì nhận câu nói ê chề
"Thà không tặng thì thôi chứ đừng tặng đồ fake để người ta đi khoe bạn bè rồi chúng nó cười cho", cô gái bức xúc nói với bạn trai.
Trên diễn đàn sinh viên, một cô gái vì không hài lòng với các món quà người yêu tặng nên đã đăng bài than thở, bóc phốt chàng trai. Theo đó, cô và anh yêu nhau khoảng nửa năm nay. Bạn trai đã ra trường, đi làm khoảng 3 năm với mức lương khoảng 12 triệu/1 tháng.
Tâm sự của cô gái gây chú ý. (Ảnh Neu Cfs).
20/10 sắp tới, anh tặng cô một bó hoa và hộp quà nho nhỏ, mở ra là một chiếc đồng hồ. Ngay sau đó, cô đã lên mạng check giá thì được biết khoảng 4,5 triệu.
"Lúc đầu cũng vui lắm vì chưa bao giờ em dùng đồ có giá trị như vậy liền chụp ảnh khoe mấy đứa bạn rằng mình có người yêu tâm lý, yêu thương. Ai ngờ sau đó, một đứa bạn em chuyên tìm hiểu về đồng hồ phán một câu xanh rờn:
- Đồng hồ fake (hàng giả), con này chắc tầm 400k là cùng.
Sau đó, đứa bạn hẹn em đi uống nước rồi chỉ cách phân biệt đồng hồ hàng auth (hàng thật) và fake. Nó cười cười bảo:
- Tưởng người yêu mày thế nào, hoá ra cũng chỉ là màu mè diễn tuồng thôi".
"Thà không tặng thì thôi chứ đừng tặng đồ fake để người ta đi khoe bạn bè rồi chúng nó cười cho". (Ảnh minh họa)
Bỗng dưng bị hớ, cô gái trở về có chút trách móc người yêu. Lúc này, bạn trai phản ứng: "Em sinh viên thì chỉ dùng đồ này thôi là tốt lắm rồi, bằng tuổi em anh còn chả có người yêu, chả được tặng cái gì cũng không có đồng hồ mà dùng. Sinh viên dùng cái đồng hồ 400k còn kêu".
Sau câu nói "xanh rờn" của bạn trai, cô gái tỏ ra ngán ngẩm. Cô bảo: "Thà không tặng thì thôi chứ đừng tặng đồ fake để người ta đi khoe bạn bè rồi chúng nó cười cho. 400k không phải số tiền nhỏ, làm được nhiều thứ nhưng sao cứ phải màu mè sang chảnh là đồng hồ hơn 4 triệu làm cái gì".
Sau khi nghe những lời than thở, đa phần mọi người chê trách cô gái tự ảo tưởng về món quà, lại còn có phần thực dụng khi mang quà người yêu đi so kè giá cả. Một số khác ngỏ ý bênh vực, bày tỏ anh chàng kia có phần phũ phàng khi so sánh việc là sinh viên với giá trị chiếc đồng hồ.
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Sam Sam: "Ai cũng xứng đáng được hưởng thứ tốt đẹp nhất mà, cứ là sinh viên thì chỉ hợp với đồ fake thôi à mà anh lại nói thế?".
Bạn Yu Yu: "Tôi lạy, người yêu bà có nói đây là đồ real đâu, tự bà đi soi giá tiền rồi ảo tưởng, màu mè đi khoe ấy chứ. Bà cũng tham đồ real bỏ xừ ra xong còn nói giọng coi thường vật chất, thích thì tự đi mà mua nhá".
Bạn Linh Myy: "Thực ra người yêu do nghe em chê quà tặng fake giống như chạm vào lòng tự ái của đàn ông đó, kiểu có lòng mua tặng mà không được công nhận, phân biệt fake với chả real rồi nói nó lại nghĩ em đào mỏ, nó phản ứng vậy cũng là thường thôi".
Trang Nguyễn: "Fake hay real không quan trọng. Quan trọng là ông người yêu nói chuyện với EQ quá thấp, ngẫm nó chán. Thà rằng bảo em sinh viên thì dùng tạm đi xong rồi ra trường thì anh mua cái thật cho nhé, đây thế phải mát lòng không".
Trong tình yêu quan trọng nhất vẫn là tấm chân tình. Nếu chỉ vì một món quà rồi bới móc, mang nhau ra sỉ vả, so sánh thì thực sự cuộc tình đó không nên tiếp tục. Câu chuyện của cặp đôi chưa biết hồi kết thế nào nhưng nếu cả hai giữ cái tôi quá cao như vậy thì quả thực "chúng ta không thuộc về nhau".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
14 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
15 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
17 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
21 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
22 phút trước
-
52 phút trước
-
1 giờ trước
-
9 giờ trước