Thiếu gia Sài Gòn say tình anh bán quần áo, nghe bố mẹ nói một câu mà lặng người
Chuyện tình của Hồng Sơn và Thony Nguyễn khiến nhiều người ngưỡng mộ. 2 anh chàng điển trai này nhận được rất nhiều sự yêu mến của mọi người.
Phạm Hồng Sơn (SN 1996, nickmane: Po) và Nguyễn Hùng Anh (Sn 1995, nickname: Thony) là một trong những cặp đôi nổi tiếng trong cộng đồng LGBT. Hồng Sơn được biết đến là một người mẫu ảnh, diễn viên còn Hùng Anh là một thiếu gia trong gia đình kinh doanh khách sạn lớn ở Biên Hòa. Tuy nhiên để đến được với nhau và sống với đúng giới tính của mình, cả 2 đã trải qua khá nhiều rào cản, sóng gió trong 3 năm yêu.
Hồng Sơn và Hùng Anh.
MỐI NHÂN DUYÊN BẤT NGỜ TỪ ĐÀ LẠT THƠ MỘNG
Hùng Anh và Hồng Sơn quen nhau cách đây hơn 3 năm. Trong một lần Hùng Anh từ Úc trở về Việt Nam ghé thăm Đà Lạt đã tình cờ gặp Hồng Sơn ở một quán café.
Ấn tượng của Hùng Anh lần đầu gặp là Hồng Sơn quá hot trên Facebook. Kể từ đó anh đã chủ động nhắn tin làm quen. Thế nhưng dù sở hữu ngoại hình điển trai, Hùng Anh vẫn không khiến Hồng Sơn ấn tượng, đặc biệt, motip nhắn tin quen thuộc, cũ rích “Em ăn cơm chưa?”, “Em chưa ngủ à” khiến Hồng Sơn nhàm chán.
Nhiều khi nửa ngày, thậm chí vài ngày Sơn mới nhắn tin lại, một phần vì bận bịu, một phần vì Hùng Anh không phải mẫu người lý tưởng của Sơn, anh chỉ thích con trai trưởng thành, cao hơn mình mà thôi. Tuy nhiên, “mưa dầm thấm lâu”, kiên trì nhắn tin mãi, Hùng Anh cũng đã rủ được Hồng Sơn đi xem phim, ăn uống, hóng gió khắp Sài Gòn. Từ đó họ xích lại gần nhau hơn và chẳng biết từ bao giờ Hồng Sơn cảm mến Hùng Anh.
Chia sẻ về quá trình come out của mình, Hồng Sơn cho biết, từ năm lớp 6-7, khi chưa biết giới tính của mình, cậu vẫn thích con gái và vẫn quen những bạn trong lớp. Mãi cho đến khi học lớp 10-11, cậu mới có cảm giác thích con trai rồi từ đó chẳng thích đối tượng khác giới nào nữa. Thời điểm ấy, Hồng Sơn cũng không dám nói với gia đình, cậu cứ âm thầm công khai và chặn hết Facebook bố mẹ để họ không biết. Mặc dù vậy, bố mẹ Hùng Sơn đã biết từ lâu và cứ âm thầm ủng hộ con trai.
“Mình chặn hết Facebook của bố mẹ để không cho họ biết. Một hôm gia đình có giỗ, mình nhờ em cầm điện thoại dặn không cho bố mẹ vào Facebook, ai ngờ em mình bảo, hôm trước mẹ mang clip hôn nhau của anh đi khoe với mọi người hết rồi còn gì”. Điều đó khiến mình rất ngạc nhiên và vui. Hóa ra bố mẹ đã biết từ lâu và vẫn âm thầm ủng hộ mình”.
Không giống với Hồng Sơn, Hùng Anh phát hiện ra giới tính của mình từ năm lớp 8-9 khi có cảm tình và thích những hot boy trong trường. Hồi đó học cấp 3, mọi người chưa biết gì về gay mà chỉ gọi đó là cái bệnh, cậu cũng chẳng dám nói rõ với gia đình, chỉ dám kể với vài người bạn thân. Mãi cho đến khi du học Úc, Hùng Anh bị người anh họ nói cho bố mẹ biết giới tính của mình, cậu đã bị bố mẹ mắng rất nhiều, đặc biệt bố cậu không chấp nhận, từ mặt và cắt mọi viện trợ của con trai.
Lúc đó, Hùng Anh đã chọn cách im lặng, dù chơi vơi không còn ai để dựa dẫm, không có một đồng xu dính túi nhưng cậu vẫn quyết tự lập để khẳng định cho bố mẹ thấy những người LGBT không hề như mọi người người nghĩ. Vậy là Hùng Anh bắt đầu những ngày tháng tự lập, xin làm thêm ở một tiệm nail bên ngoài và xin ở nhờ tiệm nail đó.
Cặp đôi sở hữu vẻ ngoài điển trai được nhiều người yêu thích.
HÃY YÊU HẾT MÌNH VÀ YÊU THẬT LÒNG
Hồng Sơn tâm sự, 3 năm yêu nhau, cậu và Hùng Anh có rất nhiều kỷ niệm vui. Hùng Anh tính cách giống con nít, hiền lành, chịu khó, không than vãn và rất quan tâm nên lúc nào cũng làm Hồng Sơn cười.
Có lẽ điều khiến cả 2 buồn nhất và suy nghĩ nhiều nhất đó là gia đình Hùng Anh vẫn chưa chấp nhận giới tính của con trai.
Kể về ngày ra mắt gia đình 2 bên, Hồng Sơn chia sẻ, thời gian đầu đưa Hùng Anh về quê, cậu chỉ dám giới thiệu Thony là bạn và xưng “mày – tao” để che mắt bố mẹ. Mãi đến khi đi du lịch chung với gia đình, bố mẹ Hồng Sơn đã nói một câu khiến 2 người thực sự hạnh phúc: "Hai đứa mang áo đôi đi du lịch mà sao không mặc?".
Còn với Hồng Sơn, dẫu chưa được gặp bố của Hùng Anh nhưng ngày về nhà gặp mẹ người yêu, cậu cũng cảm nhận được sự dễ thương và hiền từ ấy từ bà. Cậu tin rằng, sẽ có một ngày gia đình Hùng Anh hiểu và chấp nhận tình yêu của cả 2.
Hiện nay, Hùng Anh đang làm ở Úc nên một năm cả 2 phải yêu xa vài tháng. Tuy quãng thời gian yêu xa đan xen cách tháng một lần nhưng nó cũng đủ khiến Hồng Sơn cảm thấy đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Hồng Sơn cho biết, quãng thời gian yêu, cả 2 gặp khá nhiều mâu thuẫn, đã có lần Hồng Sơn ghen khi có người nhắn tin cho người yêu và bỏ về. Hùng Anh đã giữ Hồng Sơn ở lại nói chuyện khiến cả hai giằng co nhau, thậm chí đánh nhau đến vỡ đồng hồ, điện thoại và chảy máu. Giờ đây, khi đã hiểu nhau hơn, cả 2 chưa bao giờ giận nhau quá 5 phút, Hùng Anh luôn là người giảng hòa, xoa dịu mọi tức giận của Hồng Sơn.
“Mình nghĩ trong tình yêu muốn giữ lửa chắc chắn phải luôn luôn thật lòng và rõ ràng trong chuyện tiền bạc. 2 đứa mình có công việc và nguồn thu nhập riêng nên không ai phụ thuộc vào ai về vấn đề tiền bạc, đó cũng chính là lý do tụi mình có thể quen lâu hơn các cặp khác vì 2 đứa mình rất ghét những người lợi dụng vật chất trong tình cảm”, Hồng Sơn chia sẻ.
Hồng Sơn là người nóng tính và Hùng Anh luôn xoa dịu bằng sự quan tâm của mình.
Nói về chuyện đám cưới, Hồng Sơn tâm sự, hiện tại cả 2 đang tập trung cho công việc, xây dựng sự nghiệp để chứng minh cho mọi và để mọi người có suy nghĩ tích cực hơn về cộng đồng LGBT. Cả 2 hy vọng một ngày gần nhất sẽ thực hiện được ước mơ hạnh phúc của cuộc đời mình.
“Mọi người hãy yêu hết mình, yêu thật lòng, đừng vụ lợi vào vật chất của người khác vì nhưng thứ đó chỉ là tạm thời. Hãy trân trọng những người thương bạn”, Hồng Sơn nhắn nhủ.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
11 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước