Thời gian có thể làm nhan sắc tàn phai nhưng không thể làm mất đi tài năng, khí chất của phụ nữ
Có lẽ, chúng ta đã gặp quá nhiều cô gái đẹp trong cuộc sống. Nhưng không phải cô gái đẹp nào cũng để lại ấn tượng tốt với bạn.
Thời gian có thể lấy đi nhan sắc của một người phụ nữ nhưng không thể lấy đi tài năng, khí chất của cô ấy. Để chứng minh điều này, chúng ta chỉ cần tình cờ xem ảnh của những ngôi sao giải trí của những năm 1980 và 1990. Đến tận bây giờ, dù nhan sắc của họ đã có phần tàn phai do thời gian, tuổi tác nhưng tài năng, khí chất của họ và những điều họ đã làm được cho xã hội vẫn khiến chúng ta ngưỡng mộ, thán phục.
Ngoài những ngôi sao giải trí, bạn có thể nhận ra rằng có những người phụ nữ xung quanh bạn thôi. Họ cũng rất nổi bật về khí chất. Ngay cả khi họ đã chạm đến tuổi 50 hoặc 60 nhưng đứng trong đám đông, họ vẫn rất nổi bật bởi khí chất cao sang, hơn người. Mọi người đều cảm nhận được khí chất của họ dù thời gian đã làm nét thanh xuân và tuổi trẻ của họ bị mai một.
Tuy nhiên, thời gian đã tạo cho người phụ nữ ấy một khí chất trưởng thành, thanh lịch. Sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành được toát ra bởi tài năng, nhân cách của cô ấy chứ không đơn giản là ở vẻ ngoài. Người phụ nữ ấy tuy không còn trẻ trung, xinh đẹp, lộng lẫy nhưng những điều mà cô ấy làm, cách mà cô ấy cư xử đều khiến chúng ta ngưỡng mộ, nể phục.
Vì vậy, thay vì chi ra rất nhiều tiền để mua quần áo, túi xách, mỹ phẩm đắt tiền, một cô gái trẻ hãy dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn để trau dồi khả năng, tài năng và hoàn thiện tính cách, khí chất của bản thân. Những điều này không chỉ giúp làm thay đổi hình ảnh của bản thân bạn trong mắt người khác mà còn góp phần thay đổi kỳ vọng của bạn về chính bản thân mình.
Điều nổi bật nhất ở một người phụ nữ không nằm ở vẻ bề ngoài mà nằm ở tính cách, khí chất của cô ấy. Nói một cách đơn giản, dù bạn là người có ngoại hình đẹp nhưng nếu bạn kiêu ngạo, ích kỷ, bạn sẽ không được nhiều người yêu mến.
Trái lại, dù một cô gái có ngoại hình khiếm khuyết nhưng cô gái ấy bạn mang tính cách dịu dàng, bao dung và luôn lan tỏa những thông điệp sống tốt đẹp đến với mọi người. Cô ấy như vầng Mặt Trời tỏa ra ánh nắng dịu êm.
Có lẽ, chúng ta đã gặp quá nhiều cô gái đẹp trong cuộc sống. Nhưng không phải cô gái đẹp nào cũng để lại ấn tượng tốt với bạn. Có thể, những cô gái ấy có đặc điểm trên gương mặt không tinh tế nhưng họ tốt bụng và mang khí chất nổi bật. Và mặc dù cô ấy không phải là hot girl, hoa hậu hay người mẫu nhưng có rất nhiều chàng trai sẵn sàng quỳ dưới chân cô ấy để cầu hôn.
Điểm đáng chú ý nhất ở một cô gái là khí chất tuyệt vời của cô ấy. Khi cô ấy có được khí chất độc đáo của riêng mình, cô ấy sẽ được nhiều người đánh giá cao cũng như ngưỡng mộ. Giống như câu nói: "Hoa thơm thì bướm lượn."
Theo Emdep
-
8 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
10 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
12 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
14 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
17 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước