Thông báo có bầu, cô gái lập tức nhìn rõ mặt thật gã người yêu 'Sở Khanh'
Vui vẻ thông báo có bầu, cô gái không ngờ được thứ nhận lại là sự vô trách nhiệm của bạn trai.
Khi yêu, bạn gái nào cũng ước mong mình sẽ sớm có được chuyện tình cảm vẹn tròn, cả hai cùng nhau đi đến cuối con đường. Tuy nhiên, không nhiều người bạn gái có được niềm hạnh phúc đó. Có những người bạn gái đã đi sai đường, yêu sai người nên phải ôm lấy khổ đau, uất hận.
Mới đây trên mạng xã hội, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện tình yêu cay đắng. Được biết cô nàng và bạn trai đã yêu nhau được gần 1 năm, tình cảm của cả 2 đều tốt đẹp và còn có ý định tiến tới hôn nhân.
Tuy nhiên, cuộc đời luôn không biết được chữ ngờ. Khi vừa biết tin mình có thai, cô gái đã thông báo ngay cho người yêu, nhưng thứ cô nhận lại được là sự thờ ơ, vô trách nhiệm. Thậm chí anh ta còn thốt lên rằng: "Chắc gì đã là con của anh".
Quá đau khổ và buồn tủi, cô gái chỉ biết nói một câu: "Em yêu sai người rồi".
Không những vậy, chàng trai còn tỏ thái độ đùa cợt, coi những gì người yêu nói không phải là việc của mình: "Em cứ đẻ đi, đúng con anh thì ăn nhận. Nếu không thì bye bye".
Khi làm cô gái có thai rồi, anh ta mới nói không còn tình cảm, không hợp nhau
Thậm chí chàng trai cho rằng bạn gái lấy cái thai đẻ ép anh phải cưới, nên nếu có kết hôn thì cuộc sống của cô cũng chỉ toàn nước mắt mà thôi. Vì vậy mà bây giờ nên "giải thoát" cho nhau để đỡ mang tiếng một đời chồng.
"Nếu anh lấy em, anh chỉ coi em là không khí, không ăn cùng, không ngủ cùng, không nói chuyện cùng thì em có chịu được không? Thôi thì giải thoát cho nhau từ bây giờ, em lấy ai là việc của em, anh sống như nào kệ anh".
Những dòng tâm sự của cô gái này nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ cộng đồng mạng. Ai cũng khẳng định rằng trong cuộc đời người con gái, đáng thương nhất là yêu lầm, yêu sai người.
Nhiều người dùng bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử vô trách nhiệm của chàng trai với người yêu của mình.
"Yêu sai người khổ lắm bạn ơi. Hy vọng bạn sẽ nghĩ một cách tích cực"
"Sao loại đàn ông này còn tồn tại trên đời vậy nhỉ"
"Đăng mặt anh ta lên cho mọi người còn né bạn ạ"
"Trong người anh ta mang bản chất xấu xa nhất của một con người, đã ích kỷ còn hèn".
(Ảnh minh họa)
Phụ nữ thời nay rất bản lĩnh, việc trở thành mẹ đơn thân không khiến họ chùn chân, nên nếu có bầu mà đàn ông không chịu nhận, hãy cứ lạc quan và tiếp tục sống kiên cường. Sinh con ra và nuôi dạy chúng thật tốt dẫu bản thân có phải chịu vất vả nhường nào.
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
4 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
11 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
20 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
22 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước