Bạn gái báo có thai, chàng trai 'chỉ nhận con, không nhận vợ' khiến dân mạng tranh cãi, lý do là gì?
Câu chuyện chàng trai chỉ nhận con mà không nhận vợ có lý do đằng sau, gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.
Trong tình yêu người con trai không những cần một cô gái yêu thương mình hết lòng mà còn cần người biết đối nhân xử thế, hết lòng vì gia đình mình. Cách ứng xử vô cùng quan trọng vậy nên mới có những chuyện dở khóc dở cười ngày ra mắt. Dù người yêu mình đưa về là người đã tính chuyện lâu dài nhưng anh chàng này vẫn không hiểu lý do vì sao bị mẹ từ chối.
Và một ngày nọ khi đọc được tin nhắn của bạn gái và bạn thân, anh bàng hoàng phát hiện sự thật. Câu chuyện phía sau còn éo le hơn nhiều:
“Tôi và người yêu yêu nhau được 2 năm. Lúc trước yêu thì em khá là hiền lành và biết chăm lo cho tôi. Cứ nghĩ rằng đây chính là vợ tương lai hoàn hảo trong mắt tôi, tôi cũng đã 32 tuổi rồi nên cũng xác định là sẽ cưới chứ không muốn chơi bời gì nữa nên cũng ra mắt hai bên.
Gia đình em thì không có gì để nói, em về nhà tôi thì ban đầu mẹ tôi vui lắm vì đây là người đầu tiên tôi dẫn về mà.
Thế nhưng 1 thời gian sau, mẹ tôi lại một mực ngăn cản không đồng ý chuyện hôn nhân này, tôi có hỏi thì mẹ cũng chỉ nói đại khái là nói chuyện khó chịu với nhìn mặt không đứng đắn.
Tôi cũng chỉ nghĩ là chắc phụ nữ với nhau nên cái việc không thích nhau thì cũng khó tránh lắm, tôi cũng có nhà riêng rồi nên cùng lắm sau này lấy thì 2 vợ chồng ra ở riêng.
Thế rồi một ngày tôi vô tình đọc được trong máy em đoạn tin nhắn của em với bạn của em nói chuyện với nhau. Nhân vật chính trong cuộc nói chuyện này lại chính là mẹ tôi nên khiến tôi thấy tò mò.
Đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn của em gửi cho bạn: ‘Bà mẹ ông T. như bà điên, đợt tao về nhà ông ý có xuống bếp thể hiện nấu nướng bà ý bên cạnh phụ mà cứ chỉ này chỉ nọ bắt tao làm theo. Đã vậy lúc ăn lại còn hay soi tao nữa chứ.
Đã hạ mình xuống nấu cho mà ăn là may rồi, làm cứ như ai cũng được tao nấu cho ăn ý’.
Ba máu sáu cơn nổi lên tôi phóng thẳng đến công ty em để đối chất. Ban đầu thi em vẫn chối là mình không có nói gì cả, đến khi tôi giơ những dòng tin nhắn ấy ra thì em cũng không biết lỗi mà còn thái độ kiểu: ‘Ừ thì em sai đấy em xin lỗi được chưa’.
Vậy là tôi quyết định chia tay luôn, mãi cho đến hôm nay thì em nhắn tin với tôi bảo em có thai với tôi rồi.
Giờ không nói đến mẹ, mà ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận người vợ như này được nữa rồi, tôi nhất định sẽ không cưới người vợ này. Tôi phải giải quyết chuyện này thế nào bây giờ?”.
Nguyên nhân cũng bởi cô bạn gái này không tôn trọng mẹ chàng trai, đi bêu xấu bà khắp nơi, nói những lời xúc phạm người lớn. Nhưng bất ngờ là cô ấy thông báo mình có thai. Anh chàng này sau tất cả đã quyết định "nhận con, không nhận mẹ" gây tranh cãi.
“Được rồi, em cứ đẻ ra đi anh sẽ là người nuôi nó. Tất nhiên trong thời gian em mang thai thì anh sẽ chu cấp để dưỡng thai”, chàng trai chia sẻ quan điểm với bạn gái của mình.
Tuy nhiên, cô gái vẫn chưa dừng lại chuyện này và cho rằng người yêu quá vô trách nhiệm thì anh này khẳng định: “Anh xin lỗi phải nói ra câu này, nếu đây là con của anh thì em hãy đẻ ra. Con anh anh nuôi. Còn riêng với loại nói chuyện với bạn mà lôi mẹ anh ra chửi bà điên này bà điên nọ thì mãi mãi không xứng đáng bước vào cửa nhà anh”.
Câu chuyện sau đăng tải đã thu hút hơn 27k lượt like và rất nhiều lượt bình luận. Cư dân mạng bình luận rôm rả, đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng cô gái vậy là không tôn trọng gia đình người yêu, xúc phạm người lớn. Dù có không thích nhau thì cũng không nên nói nặng lời như vậy vì là người đã trưởng thành cần có cách cư xử đúng đắng hơn.
Tuy nhiên vì chuyện mang bầu nên dân mạng đa số đều khuyên chàng trai cho bạn gái một cơ hội, để con sau này có cả bố cả mẹ. Con người ai cũng sẽ mắc sai lầm trong đời huống hồ sai lầm của cô gái có thể sửa chữa.
Thanh Anh
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.