“Thử” - để mà yêu...
Ngày ngày lên Facebook, các diễn đàn cũng phải gặp ít nhất dăm ba đến chục bài post xung quanh việc ngoại tình, ly hôn, người thứ ba. Dạo gần đây những câu chuyện ngoại tình, ly dị, hay tình tay ba của các cặp sao xuất hiện rần rần trên các mặt báo lớn nhỏ, các diễn đàn phụ nữ, đủ thấy lòng tin trong tình yêu ngày càng trở nên xa xỉ, chị em cảnh giác, cánh đàn ông thì ngao ngán lắc đầu: “Lại chuyện đàn bà”...
Mới đây, trên Facebook, chị em chia sẻ nhiều một đoạn clip về phản ứng của cô vợ, chấp nhận thử chồng mình bằng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một cô nàng hot girl, để rồi ngậm ngùi nhận lại cái kết quá đắng.
Từ bao giờ mà lòng tin giữa vợ chồng, người yêu lại cần đến phép thử mạnh như axit vậy? Và phụ nữ có thật thông minh khi tự tin dàn cảnh “mỡ để miệng mèo”, chẳng biết bẫy chồng hay đặt bẫy cho cuộc hôn nhân của chính mình?
Thử - để mất thật
Đàn ông vốn cho mình cái quyền tham lam, “muốn có những gì họ thấy”. Đàn bà trời phú cho tính đa nghi, “chỉ thấy những gì họ muốn”. Đem chuyện ra bàn tán, các chị chống chế: “Đàn ông tốt kháng cự được sự mê hoặc”, còn cánh đàn ông đều cười mà bảo, đàn bà đúng là vẽ việc và cô vợ trong clip rõ là rất ngốc. Thử rồi mới thấy mất là thật? Sống với nhau bằng ấy năm trời mà đánh đổi chồng cho 1 phút thử thách có xứng đáng không? Và suy cho cùng, bạn không tin chồng, không tin vào hôn nhân hay không tin vào sự hấp dẫn của chính mình?
Cuộc đời không là một hằng số. Chỉ có phụ nữ không hiểu người đàn ông của mình mới làm phép thử, bởi khi làm như vậy, phụ nữ đã tự đặt một chấm đen trong mối quan hệ của chính mình rồi.
Thử mình thay vì thử người
Tình yêu hay hôn nhân là một hành trình dài, tìm hiểu và khám phá nhau, đôi khi phải quên cái tôi của mình để học yêu đối phương một cách trọn vẹn. Mối quan hệ bền vững và hạnh phúc khi biết đặt mình vào vị trí đối phương, người Sao Kim thử đặt chân lên vùng đất sao Hỏa.
Người phụ nữ thử thay đổi bản thân mình sau bao tháng năm cũ kỹ, thử nói những lời ngọt ngào vốn từ lâu quên lãng, thử thắp lên một ngọn lửa mới cho cuộc hôn nhân sống mòn, để rồi bất ngờ trước người đàn ông hôm nay về nhà sớm, quét hộ vợ cái nhà, bí mật tặng hôn nhân của mình một chuyến du lịch lãng mạn…
Có bao nhiêu chữ “Thử” tốt đẹp hơn mê hoặc lòng tham khiến đối phương gục ngã, còn mình, sau tất cả cũng không biết đứng vững bằng cách nào.
Với riêng tôi, có lẽ vì lạc quan nên tôi chưa bao giờ hết hi vọng ở thế giới mà tình yêu vẫn nảy nở hàng ngày, dù biết ngày mai, khi truy cập internet, vẫn gặp nhan nhản những câu chuyện ngoại tình, ly hôn… Có lẽ mọi người chưa “thử” hết cách mà thôi. Và bản chất Đàn ông và Phụ nữ muôn đời khác nhau, như rượu với nước trái cây, để dung hòa, hãy cứ mặc sức mà “thử”, tôi cá bạn sẽ có ngay một ly cocktail rất thú vị đấy.
Theo Đẹp
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước