Thực hư nữ võ sĩ bị nghi chuyển giới gây tranh cãi ở Olympic Paris 2024
Imane Khelif - võ sỹ boxing vừa hạ đối thủ sau 46 giây tại Olympic Paris 2024 có thể không phải người chuyển giới như tin đồn.
Trận đấu thuộc vòng 1/8 hạng cân 66kg nữ môn boxing Olympic Paris 2024 diễn ra giữa Imane Khelif (Algeria) và Angela Carini (Italy). Trận đấu kết thúc chóng vánh sau 46 giây khi võ sĩ người Ilay nhanh chóng bỏ cuộc vì không chịu được cú đấm từ đối thủ.
Trận đấu vốn từng gây tranh cãi khi xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Imane Khelif là người chuyển giới khi có một số dấu hiệu sinh học của nam giới.
Imane Khelif gây ra nhiều tranh cãi.
Năm ngoái, Khelif bị loại ngay trước thềm trận tranh huy chương vàng giải vô địch thế giới do Hiệp hội Quyền anh quốc tế (IBA) tổ chức. Cô không vượt qua được buổi kiểm tra DNA. Ban tổ chức phát hiện nhiễm sắc thể XY của vận động viên này trong bộ gen.
Có 2 loại nhiễm sắc thể (NST) giới tính là X và Y. Nữ giới có 22 NST thường và 2 NST X, tức là 22 + XX, còn nam giới cũng có 22 NST thường và 1 X, 1 Y, tức là 22 + XY.
Tuy nhiên, vẫn có những người phụ nữ như Khelif xuất hiện trên thế giới. Những người này xuất hiện nhiễm sắc thể XY do rối loạn gene di truyền. Điều này dẫn đến sự khác biệt phát triển về phát triển giới tính (DSD).
Vận động viên sinh ra vốn dĩ là nữ hoàn toàn hợp pháp nhưng dần theo thời gian, họ có thể xuất hiện các bộ phận sinh dục của nam. Thậm chí, hormone nam testosterone của các VĐV này cũng cao hơn mức thông thường của nữ rất nhiều lần.
Trước đây, thể thao thế giới từng chứng kiến trường hợp gây ra rất nhiều tranh cãi của VĐV điền kinh Caster Semenya. Chân chạy người Nam Phi cũng là trường hợp nhiễm hội chứng DSD.
Semenya giành huy chương vàng nội dung 800m nữ Olympic Rio 2016. Nhưng cô không được quyền dự Olympic Tokyo 2020 sau nhiều quy định liên quan đến các vận động viên nữ mắc hội chứng DSD và có hormone nam cao đột biến.
Trong cuốn tự truyện của mình, Semenya tiết lộ rằng mình chỉ được phát hiện không có tử cung và tinh hoàn ẩn bên trong cơ thể khi đi khám sức khỏe vào năm 18 tuổi. Cô sinh ra ở một miền quê tại Nam Phi.
"Ngay cả khi tôi sinh ra không có tử cung và có tinh hoàn ẩn bên trong cơ thể, điều đó vẫn không làm tôi kém nữ tính. Tôi khác biệt và đặc biệt nên tôi cảm thấy tuyệt vời vì điều đó", cô nói.
Theo VTC News
-
7 phút trướcNghe tôi nói xong, anh chỉ cười lớn, anh bảo tôi không thể thoát khỏi anh được đâu rồi đưa tôi xem các đoạn clip ghi lại những hình ảnh “mặn nồng” giữa tôi và anh ta.
-
1 giờ trướcBóc phong bì mừng cưới của bạn thân, tôi thấy vô cùng hụt hẫng, không dám tin rằng người bạn tri kỉ 10 năm lại có thể mừng cưới mình số tiền như vậy.
-
5 giờ trướcTrong lúc dọn dẹp nhà tôi thấy nhiều loại giấy tờ bóc trần bộ mặt thật của chồng.
-
13 giờ trướcBà hầm cho con dâu một nồi canh hầm thật ngon. Vậy mà đêm đó vừa ăn bát canh hầm của bà con dâu lại đau bụng phải vào viện cấp cứu.
-
16 giờ trướcCuộc sống vất vả là lúc tôi nghĩ đến chuyện nương tựa vào người thân. Nhưng điều tôi không ngờ tới là mẹ đẻ cũng quay lưng lại với mình.
-
18 giờ trướcMua căn chung cư 2 tỷ đồng, vợ chồng tôi chỉ thư thả năm đầu, mấy năm sau "thở oxy thoi thóp" về tài chính do lãi suất thả nổi và các chi phí sinh hoạt đều tăng.
-
19 giờ trướcNgười phụ nữ xin ly hôn vì không thể chịu đựng được người chồng không tắm hàng ngày. Mỗi tháng anh chỉ tắm từ 1 đến 2 lần.
-
19 giờ trướcCần làm gì khi bị ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn? là vấn đề được rất nhiều người quan tâm.
-
20 giờ trướcNgày trước mỗi khi đèn hư, tôi phải gọi thợ đến xem giúp tôi. Nhưng hôm đó tôi không gọi được thợ, họ bận việc chưa đến được. Tôi sợ con gái thiếu đèn thì học hành khó khăn nên nhờ chồng cũ đến giúp.
-
21 giờ trướcCưới về em mới biết, đúng thật giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Em bị cô ta hành cho đến khổ.
-
1 ngày trướcThấy chồng chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc dành cho vợ và không quá mặn nồng chuyện chăn gối, chị Thủy cho rằng là do anh quá bận rộn, tính cách lại khô khan, ít khi nói những lời hoa mỹ.
-
1 ngày trướcTài xế của tôi vô tình đâm phải một người đàn ông phóng từ ngõ ra với tốc độ cao, làm anh ta ngã lăn ra. Tôi hốt hoảng ôm lấy vai anh ta và hỏi thăm, thì ngớ người nhận ra đó là chồng cũ.
-
1 ngày trướcDù đã ly hôn, tôi vẫn thường xuyên nhìn thấy anh ấy trên mạng xã hội, dù không chủ động tìm kiếm hay liên lạc.
-
1 ngày trướcTính ra với thu nhập hiện tại thì phải 300 năm nữa mới mua được nhà Hà Nội nên khi sức khỏe có vấn đề, tôi và chồng quyết định về quê sau 15 năm bám trụ Thủ đô.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19/08/2024
-
18/08/2024
-
18/08/2024