Tin người bán 'mai mới ăn được', thanh niên uất nghẹn khi bổ mít

Lúc nhận hàng, bà bán hàng còn dặn dò kỹ lưỡng: "Mai mới ăn được, chớ vội ăn ngay nhé".

Đi mua rau củ, trái cây mà nhẹ dạ cả tin vào lời bà bán hàng thì rất dễ nhận những cái kết "xu cà na". Và còn éo le hơn khi trót lỡ tin cả vào hàng mẫu quảng cáo để rồi nhận về toàn nỗi buồn.

Mới đây, tài khoản N.Q.A kể lại câu chuyện vừa tức, vừa buồn cười của mình khi đi mua mít. Chuyện là khổ chủ đang rên đường đi du lịch lại ghé vào một trạm dừng chân.

Thấy trái mít hàng mẫu người ta bày ra múi miếc ngon lành cành đào nên người này liền tự tin mua hẳn 2 trái về. Lúc nhận hàng, bà bán hàng còn dặn dò kỹ lưỡng: "Mai mới ăn được, chớ ăn ngay".

Tin người bán mai mới ăn được, thanh niên uất nghẹn khi bổ mít-1
Pha mua mít đi vào lòng đất. 

Ấy thế nhưng có vẻ khổ chủ quá sốt ruột nên chưa đợi đến mai đã vung dao bổ mít. Và đập vào mắt mình là cảnh… có đúng 1 hay 2 múi gì đó, còn lại chỉ toàn xơ là xơ.

Hơn nữa, phần xơ mít còn có màu nâu nâu cứ như bị mọc nấm mốc, trông đến kỳ quái.

Nỗi lòng của khổ chủ ngay sau khi đăng tải đã nhận về nhiều lượt bình luận từ dân mạng. Nhiều người vừa thấy tức thay nhưng cũng không quên cà khịa: Phải chăng nghe lời bà bán hàng có khi đã có mít ăn rồi!

- Mít tố nữ nhiều trái nhìn lép lép mà khui ra múi nhiều hơn trái tròn nữa.

- "Mai" mới ăn được.

- Thì ý người ta đã bảo "mai" mới ăn được bạn lại bổ nay thì thế là phải rồi, hehe.

- Ngày mai của mai của mai... mai nhé!

- Chắc là "May mới ăn được" nhưng lại nghe nhầm "Mai mới ăn được" chứ gì?

Cũng nhiều lần khác, dân mạng chia sẻ câu chuyện mua hoặc trồng mít nhưng khi bổ ra thì chỉ thấy toàn xơ là xơ.

Tin người bán mai mới ăn được, thanh niên uất nghẹn khi bổ mít-2
1-2 quả đã là đen lắm rồi, đây lại được cả 5 quả mít lép thì cũng đến chịu với "bàn tay vàng" của người cầm dao.

Tin người bán mai mới ăn được, thanh niên uất nghẹn khi bổ mít-3
Ngậm ngùi với trái mít non "nhõn" 2 múi bọ.

Tin người bán mai mới ăn được, thanh niên uất nghẹn khi bổ mít-4
Vì cuộc đời là những dối lừa.

Tin người bán mai mới ăn được, thanh niên uất nghẹn khi bổ mít-5
Mít bố tôi trồng chăm bón cẩn thận, chờ mãi mới được ăn mà như này. Mít phụ lòng người là có thật!

Ying Ying
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/tin-loi-nguoi-ban-mai-moi-an-duoc-thanh-nien-uat-uc-khi-bo-mit-n-295339.html

món ăn thảm họa

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao