Theo tờ Phụ nữ số, sự việc bắt nguồn từ đêm nhạc của ban nhạc Coldplay diễn ra vào ngày 16/7/2025 tại sân vận động Gillette.

Trong khoảnh khắc ống kính "Kiss Cam" vô tình quét qua khán đài, bà Kristin Cabot, khi đó là Giám đốc Nhân sự của công ty Astronomer, đã bị bắt gặp đang có những cử chỉ thân mật với cấp trên trực tiếp của mình là ông Andy Byron, CEO của cùng công ty.

Phản ứng lúng túng và hành động cúi đầu né tránh của cả hai ngay khi phát hiện mình xuất hiện trên màn hình lớn đã nhanh chóng làm dấy lên những nghi vấn về một mối quan hệ bất chính, bởi thời điểm đó bà Cabot vẫn đang trong cuộc hôn nhân với một vị CEO khác.

Andy Byron và Kristin Cabot bị bắt gặp ngoại tình ở concert Coldplay vào tháng 7/2025. Ảnh: @instaagraace/TikTok

Andy Byron và Kristin Cabot bị bắt gặp ngoại tình ở concert Coldplay vào tháng 7/2025. Ảnh: @instaagraace/TikTok

Đoạn video này sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên một làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Hệ quả của sự việc không dừng lại ở những lời đồn đoán. Thông tin cá nhân của bà Cabot bị phát tán công khai, dẫn đến việc bà phải đối mặt với hàng loạt tin nhắn xúc phạm và thậm chí là những lời đe dọa tính mạng.

Trước áp lực quá lớn, công ty Astronomer đã buộc phải khóa phần bình luận trên các trang truyền thông chính thức để bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp.

Sau đó, vì không muốn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tập thể nhân viên và hoạt động của công ty, bà Cabot đã quyết định rời khỏi vị trí Giám đốc Nhân sự. Ông Andy Byron cũng rời khỏi ghế điều hành vào cùng thời điểm đó.

Theo thông tin trên Tạp chí Tri thức, xuất hiện trong chương trình podcast của Oprah Winfrey phát sóng ngày 17/3 vừa qua, bà Kristin Cabot đã lần đầu lên tiếng trần tình về những góc khuất sau bê bối.

Bà khẳng định vào thời điểm sự việc xảy ra, bà và chồng đã chia tay, trong khi ông Byron và vợ cũng đang sống ly thân. Tuy nhiên, những lời giải thích này dường như chưa đủ để giúp bà khôi phục lại danh tiếng nghề nghiệp.

Suốt 8 tháng kể từ khi rời Astronomer, bà Cabot cho biết bản thân vẫn đang thất nghiệp dù rất khao khát được quay lại làm việc. Với tư cách là người mẹ đơn thân đang gánh vác trách nhiệm tài chính gia đình, bà đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Đáng chú ý, bà Cabot cũng chỉ ra sự bất công trong cách xã hội đối xử với nam giới và nữ giới sau cùng một vụ bê bối.

Theo chia sẻ của bà, trong khi ông Andy Byron được cho là vẫn nhận được nhiều lời mời hợp tác và có quyền lựa chọn im lặng để chờ đợi thời điểm thích hợp quay trở lại, thì bà lại không có được đặc quyền đó. Bà cho rằng bản thân buộc phải lên tiếng đối diện với dư luận nếu muốn có cơ hội vực dậy sự nghiệp.

Tính đến hiện tại, phía ông Andy Byron vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn công khai nào và những thông tin về triển vọng nghề nghiệp của ông cũng chưa được xác nhận độc lập.

Theo Người Đưa Tin