Tờ giấy 'con ghét mẹ' của bé gái khiến nhiều người giật mình xót xa
Những điều đơn giản nhưng hóa ra trong mắt trẻ con thì thật tệ. Làm mẹ thực sự khó. Có lẽ bà mẹ nào cũng sẽ bị con ghét vài lần như thế này nhỉ?
Chuyện xưng hô giữa bố mẹ và con cái tưởng chừng như là vấn đề không quá to tát nên ít người để tâm, tuy nhiên đối với trẻ con, từng lời nói từ bố mẹ đều ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ của chúng.
Con trẻ tuy ít tuổi nhưng vẫn có cảm xúc, tâm tư riêng, và cách bộc lộ của những người bạn nhỏ này đôi lúc khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
Một người mẹ đã vô tình phát hiện những mẩu giấy nháp của con gái với nội dung để lại nhiều suy ngẫm.
Tờ giấy thể hiện tâm sự mong được mẹ tha lỗi của bé gái.
Trong tờ giấy thứ nhất là những dòng chữ ngay hàng thẳng lối đi kèm với hình vẽ nguệch ngoạc thể hiện việc đứa trẻ khẩn thiết mong được mẹ tha lỗi.
Đối với tờ giấy thứ hai lại là hình ảnh trái tim tan vỡ với một bên ghi chữ mẹ và con, bên dưới là những gạch đầu dòng liệt kê những điều mà đứa trẻ “ghét” về mẹ.
“Mẹ không bao giờ cho con đi bằng xe máy, mẹ chỉ cho Gạo đi thôi”.
“Hay thường xưng hô mày tao với con”.
Hình ảnh trái tim tan vỡ với chú thích mẹ và con cùng dòng chữ "con ghét mẹ" bên dưới khiến người đọc không khỏi chạnh lòng.
Theo như chia sẻ của người mẹ, vì chồng đi làm vắng nhà thường xuyên, mỗi năm chỉ về đôi ba lần nên việc trong nhà và chăm sóc 2 đứa con đều do một mình cô lo toan.
Sáng đi làm, tối về lại phải tất bật với con cái và nhà cửa, guồng quay bận rộn khiến cô đôi lúc không khỏi cáu gắt, bực dọc với con và có những lời nói không nghĩ đến cảm xúc của đứa trẻ.
“Thực ra thấy mình có lỗi đôi khi vô tâm không để ý đến cảm xúc của con cái. Làm mẹ rồi mới thấy đôi khi mình là 'vai ác' trong mắt con. Nhiều chuyện đơn giản như là nó thích mẹ đưa đi học bằng xe máy thay vì mẹ đưa đi bằng ô tô mỗi ngày. Rồi đôi khi cộc cằn xưng mày tao với con.
Những điều đơn giản nhưng hóa ra trong mắt trẻ con thì thật tệ. Làm mẹ thực sự khó. Có lẽ bà mẹ nào cũng sẽ bị con ghét vài lần như thế này nhỉ?”, dòng tâm sự của người mẹ.
Trong tất cả các nghề, không hề sai khi nói rằng làm bố mẹ chính là một trong những “nghề” khó khăn nhất. Chẳng qua trường lớp đào tạo, mỗi người đều phải tự tìm hiểu và học hỏi để trở thành một người dẫn đường tốt cho con cái.
Nhưng không phải ai cũng vừa sinh con là đã có thể trở thành một người bố, người mẹ hoàn hảo.
Tâm sự của hai mẹ con trong câu chuyện trên có lẽ cũng là bài học kinh nghiệm dành cho những ai đã, đang và sắp lên chức bố mẹ. Lời nói tuy thoáng qua, nhưng đối với thế giới nhỏ bé của những đứa trẻ thì lại có sức nặng rất lớn, và trẻ con cũng có những cảm xúc và tổn thương riêng cần được lưu tâm.
Theo VTC
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước