Tôi báo tin có bầu, 3 người đàn ông đều nhận và nói sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi
Giờ đây, chính tôi cũng không biết, con mình là con của ai, bố của đứa trẻ là người đàn ông nào.
Tôi đúng là người đàn bà lẳng lơ, người đàn bà không xứng đáng có quyền làm mẹ.
Yêu một người nhưng cuối cùng, vì hoàn cảnh, chúng tôi phải chia tay nhau dù trong lòng hai đứa vẫn có nhau. Tôi luôn muốn lấy anh ấy vì muốn có một chỗ yên ấm, một người đàn ông để mình tin cậy và dựa vào.
Chỉ là, bố mẹ anh không đồng ý tôi, anh thì ở quê, tôi thì lên thành phố học, khoảng cách xa xôi càng khiến chúng tôi khó đến được với nhau. Nên anh cũng phải nghe lời bố mẹ đành bỏ tôi đi lấy một cô gái khác. Chỉ là, dù anh lấy người khác thì chúng tôi vẫn qua lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi vì chán đời mà lao vào cặp kè với người đàn ông giàu có nhưng đã có vợ. Người này si mê tôi điên cuồng và đã nhiều lần dụ dỗ tôi, chỉ là khi đó tôi đang yêu anh và luôn nghĩ, mỉnh phải giữ mình, chung tình với anh, sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với anh. Nhưng lần này, tôi không còn đủ bản lĩnh làm điều đó. Thất tình, tôi lao vào làm những chuyện không thể nào tưởng tượng được, cũng chẳng sợ một ngày bị đánh ghen, bị quả báo.
Nhưng chơi chán rồi cũng có lúc muốn tìm một bến đỗ bình yên Khi vợ anh sinh con, tôi thèm cảm giác được làm mẹ biết bao nhiêu.
Ảnh minh họa
Tôi đã quyết định tìm một người đàn ông nghiêm túc để lấy làm chồng. Và cùng thời gian đó, tôi qua lại với ba người đàn ông. Một là người yêu cũ, hai là bồ đã có vợ và một mối quan hệ nghiêm túc có mục đích với người yêu hiện tại, người tôi xác định lấy làm chồng.
Lúc tôi có bầu, tôi choáng váng vô cùng vì thực sự không biết, ai mới là bố của đứa trẻ. Bây giờ, cưới anh ấy thì sau này, nếu để con ra không giống cha, tôi phải làm sao? Tôi sẽ bị kết tội và con tôi cũng sẽ chịu khổ vì không được sống với bố của mình.
Còn người đàn ông cặp bồ với tôi, anh ta biết tôi có bầu thì vô cùng vui mừng vì anh ta đang khát con trai và nói, nếu tôi đẻ con trai, anh ấy sẽ mua cho tôi nhà lầu, xe hơi, để hai mẹ con tôi sống. Tôi sẽ biến thành phượng hoàng,nuôi con cho anh ta nhưng cả đời sẽ không có danh phận.
Ảnh minh họa
Người cũ thì tỏ ra lo lắng nhưng cũng không rũ bỏ cái thai trong bụng tôi và nói, nếu tôi thực sự có con, anh sẽ có trách nhiệm với tôi, chỉ là lo tôi khổ. Vì dù sao chúng tôi cũng đã quá hiểu nhau và biết rằng, mối quan hệ này chỉ là chơi bời.
Chỉ có người chồng sắp cưới là vui mừng khôn xiết, nói nếu có bầu thì cưới càng nhanh càng tốt. Anh ấy rất yêu trẻ con và lúc nào cũng mong chúng tôi có bầu sớm. Tôi vô cùng hoang mang. Giờ cái tin tôi có bầu đã lộ ra ngoài và cả ba người đàn ông đều nhận và sẵn sàng có trách nhiệm với mẹ con tôi. Chỉ là, tôi không biết nên đi con đường nào mới đúng đây, tôi sợ lắm, sợ sai lầm rồi lại ân hận cả đời, sống không yên… Lỗi lầm này biết tỏ cùng ai?
Bảo Trâm (ghi)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước