Trai ế lâu ngày sốt ruột làm hình nộm vợ con nằm bên cạnh nhưng dân mạng lại chỉ thắc mắc... chiếc áo lót phụ nữ
Anh chàng ế quá lâu nên phải làm hình nộm vợ con nằm bên cạnh để tưởng tượng về mái ấm tương lai.
Trai ế lâu năm mơ một mái ấm gia đình, có vợ có con là chuyện bình thường. Anh chàng này cũng như bao người đàn ông khác, mơ mộng về tương lai có vợ có con nằm bên cạnh. Nhưng có vẻ giấc mơ ấy chưa thành thế nên anh chàng này đành phải nghĩ kế hay. Anh liền làm hình nộm vợ và con nằm bên cạnh và vắt tay lên trán để suy nghĩ về sự đời.
Câu chuyện được anh chàng này chia sẻ như sau: "Đây là tao và tao vẫn đang mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ". Kèm theo đó là hình ảnh của anh chàng nằm bên cạnh vợ và con hình nộm.
Ảnh Beat.vn
Sau khi đăng tải, bài viết nhận được rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ. Thế nhưng điều cư dân mạng chú ý đến không phải là anh chàng và "vợ con" mà chính là chiếc áo lót được khoác lên người hình nộm mang tên vợ.
Độc giả Trung Dung bình luận hài hước: "Chiếc áo lót kia là mua hay là nhảy của hàng xóm đó". Bình luận này đã nhận được gần 100 "like" vì quá hay và hài hước.
Nick name Vu Nguyen Anh Tuan có vẻ đã quá thấm việc có vợ con là như thế nào nên bày tỏ quan điểm: "Chưa có thì mơ, đến lúc có rồi một nách 2 con tranh thủ mà bế ông nhé".
Buồn cười hơn cả là bình luận của Le My Linh: "Bà trong mơ này cũng đồng bóng ghê, nhìn cái áo là biết rồi".
"Chiếc áo lót" được cho là khá "đồng bóng" về người vợ trong tương lai của "khổ chủ" (ảnh Beat.vn)
Đúng là "chiếc áo lót" chính là tâm điểm chú ý chứ không phải là anh chàng kia. Xem ra anh chàng đã thành công trong chiến dịch "câu view" rồi đó. Hi vọng trong tương lai, chàng trai này sẽ tìm được người như ý để sớm thoát khỏi sự cô đơn, giấc mơ thành sự thật.
Hiện câu chuyện vẫn đang nhận được nhiều ý kiến bình luận của độc giả.
Thanh Bảo (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
14 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
15 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
18 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
22 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước