"Trai Việt không tệ, nhưng có một điểm chung hãi hùng: Thói vô duyên, hay chê người khác"
Một bài viết khá thú vị về body shame (chế nhạo người khác bằng ngoại hình) và so sánh trai Việt với những anh chàng khác đang được dân tình chia sẻ rất rất nhiều trên mạng.
Bạn đã bao giờ nghe nói về Body shame chưa? Nôm na là việc chế nhạo một ai đó về ngoại hình, hay hạ thấp người khác bằng ngoại hình của họ. Thực ra thì nó vẫn xảy ra hàng ngày, ngay chính lớp học, văn phòng, giữa bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả giữa những người đang yêu nhau. Cũng có thể bạn đã từng trải qua hoàn cảnh đó, chỉ là giờ mới biết nó được gọi chung là "body shame" thôi.
Mới đây, một bài viết đến từ cô gái có tên Xđào về chủ đề này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý cũng như tạo nên khá nhiều tranh cãi, bình luận giữa cư dân mạng. Bên cạnh body shame, Xđào cũng có nhắc tới việc so sánh trai Việt với những chàng trai ngoại quốc cô nàng từng hẹn hò. Sau 2 ngày, bài viết này đã nhận về hàng ngàn lượt chia sẻ và được truyền tay nhau rất nhanh chóng.
Để giữ nguyên giọng văn và câu chuyện của người viết, được sự đồng ý từ Xđào, chúng tôi sẽ đăng tải nội dung của bài viết ngay dưới đây:
(1) Shame: Sao em béo thế?
Đầu tiên, để kể chuyện dating.
Tính tới thời điểm này, mình đã từng date qua các bạn trai người Anh, Úc, Đức, Pháp, Ireland, Philippin, Malaysia, Nhật/Pháp, Hàn và một số bạn trai Việt Nam – nên có thể coi như trải nghiệm khá là international. Nhìn chung, tổng kết lại thì đàn ông Việt Nam cũng không tệ như mấy bài so sánh trai Việt trai Tây này nọ, nhưng có một mẫu số chung mà mình vô cùng vô cùng vô cùng (x N) hãi hùng của hầu hết các anh là: thói vô duyên, thường hay bodyshame người khác.
Câu nói điển hình của đàn ông dễ làm phụ nữ tuột mood nhất là: Sao nay em béo vậy? Em ăn lắm thế? Em mặc cái gì thấy gớm vậy? Vân vân và vân vân. Đã bao nhiêu lần bạn (các bạn nữ) bị chọc ghẹo là con mập, là đùi to, cô gái "tay đô", … ? Cho dù đó là người mà mình đang date hay bạn bè đồng nghiệp bình thường thì những câu nói như vậy cũng vạn lần thô thiển để nói giữa người và người – chưa kể là lại hướng đến phụ nữ.
Nếu ai biết mình ngoài đời, hẳn cũng biết một trong những điểm mạnh của mình là ngoại hình. Nói vậy không có nghĩa là mình chưa từng dính chưởng bodyshame – cả thân lẫn sơ, và người nói không hề nhận thức được là họ đang bodyshame người khác; họ chỉ nghĩ là bản thân đang đưa ra một nhận xét vu vơ chân thực (vì không còn gì khác để nói?!). Ủa, AI MƯỚN?? AI MƯỚN?????
Case Study 1:
Trai bấm chuông, Xđào ra mở cửa.
-Trai: Em, mẹ có nhà không em?
-Xđào: Dạ có, để em gọi mẹ.
-Trai: Lâu quá không gặp. Nay mặt mụn dữ vậy?
-Xđào: [từ tốn, nhẹ nhàng, bình tĩnh nhìn vào mắt trai và nói một cách rành mạch] Dạ, lâu quá không gặp anh. Anh không khác mấy ha, vừa mở miệng ra đã ăn nói vô duyên được rồi!
Sau đó nghe đồn là trai khóc lóc với mẹ là con mới nói có 1 câu mà em nó chửi con này kia nọ. Chưa sập cửa vô mặt là may!!!
Case Study 2:
Ở công ty cũ, Xđào chơi thân với 1 bạn nữ tên M. Lúc M ốm (như hình hồi xưa) thì bản vô cùng xinh, mỗi tội hiện tại bản hơi múp – nhưng không sao, miễn bản thấy vui và hài lòng với bản thân là được. Công ty cũ lúc đó nhiều đàn ông (toàn dân IT), nên dĩ nhiên cái sự vô duyên nó cũng nhiều hơn mức trung bình. Nhiều khi mọi người chỉ đùa với nhau thôi, nhưng Xđào thường xuyên nghe những câu như vầy:
-M. sao em ăn nhiều vậy? Ăn ít thôi chừa cho mọi người ăn với!
-M. mà nó nhảy lên chắc sụp sàn mất!
-M. nó mà con gái cái gì! Blah blah blah
Không biết M. nghĩ thế nào, có để bụng không, nhưng Xđào nghe rất chối tai. Biết là đùa để vui, nhưng mà nghe không thấy vui!! Xđào đâm ra ghét trai IT từ dạo đó.
Vì các điều kiện sống, môi trường, tập quán, xã hội, vì thực phẩm, và vì life is not fair, phần lớn chúng ta ai cũng có khiếm khuyết. Người thì quá mập, quá gầy, quá cao, quá thấp, người thì đùi bự, người ngực nhỏ, … Ai cũng có những thứ mà họ cảm thấy tự ti về bản thân mình – dù đó là nam hay nữ (nhưng nữ dễ bị ảnh hưởng bởi lời nhận xét cảm tính của người ngoài hơn), người đẹp lộng lẫy hay nhan sắc bình thường (theo thẩm mỹ của số đông), nên làm ơn hãy tử tế, đừng đem khuyết điểm của người khác ra làm trò cười hay câu chào xã giao.
Lạ thường ở chỗ là, mặc cho mấy anh date người Việt từng than phiền khá nhiều về việc Xđào đã từng quá mập, hay quá gầy, da không đẹp hay bụng béo; những anh date người nước ngoài chưa từng có anh nào mở miệng ra nhận xét một câu nào mang tính tiêu cực về ngoại hình của Xđào. Lúc nào cũng là: You’re so pretty/beautiful/georgous; I like your eyes/your smile/your hair so much; You always smell so nice; … Như bạn người Nhật/Pháp đang date hiện giờ, hôm đầu tiên gặp đã nói: You don’t talk much, but you’re so cute when you smile. That’s why I have to keep saying to make you smile. Yay, phụ nữ là loài sinh vật thích ăn ngọt.
Tip:
Đừng chăm chăm vào khuyết điểm, hãy khen ngợi những ưu điểm của người kia. Mình không nói các anh hãy giả tạo thảo mai để lấy lòng phụ nữ, hãy khen thật lòng kìa. Ai cũng có chỗ xấu, và ai cũng có cái đẹp. Mắt, mũi, miệng, tay, tóc, nụ cười… Nếu cổ không có cái nào tự nhiên đẹp xuất sắc hết thì khen quần áo, trang sức của cổ. Quần áo không đẹp thì khen tính cách của cổ, công việc của cổ, gia đình cổ bạn bè cổ, … Nếu cổ không có gì để anh khen hết thì tốt hết là anh nên ngậm miệng lại. Uầy, nhưng nếu cảm thấy người đó không có gì tốt để khen hết thì date người ta chi vậy cha nội??
Còn nếu không ngậm miệng được trước khi phun ra những lời làm tổn thương người khác thì đừng trách sao cuộc đời cứ mãi FA, theo đuổi gái bao nhiêu năm vẫn bị nó friendzone (hoặc cũng có thể do nhan sắc – cái này thì RIP các anh!) hoặc vớ phải cô người yêu thô thiển không kém gì mình (nồi nào úp vung nấy mà).
Các bạn nữ cũng hãy tỉnh ngộ đi ha! Đừng bao giờ nghĩ những thằng hay chọc ghẹo thô lỗ với mình là vì có tình cảm với mình. Nếu trai đó có tình cảm với bạn thiệt, mà vẫn thô lỗ với bạn, nghĩa là đó là thể loại thô thiển cần được giết từ trong trứng nước; bạn chấp nhận tình cảm đó nghĩa là bạn ***, chết ráng chịu! You take the love you think you deserved.
Mới đây, một bài viết đến từ cô gái có tên Xđào về chủ đề này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý cũng như tạo nên khá nhiều tranh cãi, bình luận giữa cư dân mạng. Bên cạnh body shame, Xđào cũng có nhắc tới việc so sánh trai Việt với những chàng trai ngoại quốc cô nàng từng hẹn hò. Sau 2 ngày, bài viết này đã nhận về hàng ngàn lượt chia sẻ và được truyền tay nhau rất nhanh chóng.
Để giữ nguyên giọng văn và câu chuyện của người viết, được sự đồng ý từ Xđào, chúng tôi sẽ đăng tải nội dung của bài viết ngay dưới đây:
(1) Shame: Sao em béo thế?
Đầu tiên, để kể chuyện dating.
Tính tới thời điểm này, mình đã từng date qua các bạn trai người Anh, Úc, Đức, Pháp, Ireland, Philippin, Malaysia, Nhật/Pháp, Hàn và một số bạn trai Việt Nam – nên có thể coi như trải nghiệm khá là international. Nhìn chung, tổng kết lại thì đàn ông Việt Nam cũng không tệ như mấy bài so sánh trai Việt trai Tây này nọ, nhưng có một mẫu số chung mà mình vô cùng vô cùng vô cùng (x N) hãi hùng của hầu hết các anh là: thói vô duyên, thường hay bodyshame người khác.
Câu nói điển hình của đàn ông dễ làm phụ nữ tuột mood nhất là: Sao nay em béo vậy? Em ăn lắm thế? Em mặc cái gì thấy gớm vậy? Vân vân và vân vân. Đã bao nhiêu lần bạn (các bạn nữ) bị chọc ghẹo là con mập, là đùi to, cô gái "tay đô", … ? Cho dù đó là người mà mình đang date hay bạn bè đồng nghiệp bình thường thì những câu nói như vậy cũng vạn lần thô thiển để nói giữa người và người – chưa kể là lại hướng đến phụ nữ.
Nếu ai biết mình ngoài đời, hẳn cũng biết một trong những điểm mạnh của mình là ngoại hình. Nói vậy không có nghĩa là mình chưa từng dính chưởng bodyshame – cả thân lẫn sơ, và người nói không hề nhận thức được là họ đang bodyshame người khác; họ chỉ nghĩ là bản thân đang đưa ra một nhận xét vu vơ chân thực (vì không còn gì khác để nói?!). Ủa, AI MƯỚN?? AI MƯỚN?????
Case Study 1:
Trai bấm chuông, Xđào ra mở cửa.
-Trai: Em, mẹ có nhà không em?
-Xđào: Dạ có, để em gọi mẹ.
-Trai: Lâu quá không gặp. Nay mặt mụn dữ vậy?
-Xđào: [từ tốn, nhẹ nhàng, bình tĩnh nhìn vào mắt trai và nói một cách rành mạch] Dạ, lâu quá không gặp anh. Anh không khác mấy ha, vừa mở miệng ra đã ăn nói vô duyên được rồi!
Sau đó nghe đồn là trai khóc lóc với mẹ là con mới nói có 1 câu mà em nó chửi con này kia nọ. Chưa sập cửa vô mặt là may!!!
Case Study 2:
Ở công ty cũ, Xđào chơi thân với 1 bạn nữ tên M. Lúc M ốm (như hình hồi xưa) thì bản vô cùng xinh, mỗi tội hiện tại bản hơi múp – nhưng không sao, miễn bản thấy vui và hài lòng với bản thân là được. Công ty cũ lúc đó nhiều đàn ông (toàn dân IT), nên dĩ nhiên cái sự vô duyên nó cũng nhiều hơn mức trung bình. Nhiều khi mọi người chỉ đùa với nhau thôi, nhưng Xđào thường xuyên nghe những câu như vầy:
-M. sao em ăn nhiều vậy? Ăn ít thôi chừa cho mọi người ăn với!
-M. mà nó nhảy lên chắc sụp sàn mất!
-M. nó mà con gái cái gì! Blah blah blah
Không biết M. nghĩ thế nào, có để bụng không, nhưng Xđào nghe rất chối tai. Biết là đùa để vui, nhưng mà nghe không thấy vui!! Xđào đâm ra ghét trai IT từ dạo đó.
Lạ thường ở chỗ là, mặc cho mấy anh date người Việt từng than phiền khá nhiều về việc Xđào đã từng quá mập, hay quá gầy, da không đẹp hay bụng béo; những anh date người nước ngoài chưa từng có anh nào mở miệng ra nhận xét một câu nào mang tính tiêu cực về ngoại hình của Xđào. Lúc nào cũng là: You’re so pretty/beautiful/georgous; I like your eyes/your smile/your hair so much; You always smell so nice; … Như bạn người Nhật/Pháp đang date hiện giờ, hôm đầu tiên gặp đã nói: You don’t talk much, but you’re so cute when you smile. That’s why I have to keep saying to make you smile. Yay, phụ nữ là loài sinh vật thích ăn ngọt.
Tip:
Còn nếu không ngậm miệng được trước khi phun ra những lời làm tổn thương người khác thì đừng trách sao cuộc đời cứ mãi FA, theo đuổi gái bao nhiêu năm vẫn bị nó friendzone (hoặc cũng có thể do nhan sắc – cái này thì RIP các anh!) hoặc vớ phải cô người yêu thô thiển không kém gì mình (nồi nào úp vung nấy mà).
Các bạn nữ cũng hãy tỉnh ngộ đi ha! Đừng bao giờ nghĩ những thằng hay chọc ghẹo thô lỗ với mình là vì có tình cảm với mình. Nếu trai đó có tình cảm với bạn thiệt, mà vẫn thô lỗ với bạn, nghĩa là đó là thể loại thô thiển cần được giết từ trong trứng nước; bạn chấp nhận tình cảm đó nghĩa là bạn ***, chết ráng chịu! You take the love you think you deserved.
Theo Trí Thức Trẻ
-
0 phút trướcSau những đóng góp to lớn trong lĩnh vực Toán học, ở tuổi 23, Lưu Lộ được Đại học Trung Nam (Trung Quốc) bổ nhiệm làm giáo sư. Anh trở thành giáo sư Toán học trẻ nhất nước này, tại thời điểm đó.
-
30 phút trướcÔng Mai Đức Chung - chuyên gia của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia - nêu quan điểm về huấn luyện viên mới của đội tuyển Việt Nam.
-
45 phút trướcNhiều thông tin cho rằng HLV Kim Sang-sik có thể nhận mức lương lên đến 1 triệu USD/năm nếu đồng ý đẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
-
1 giờ trướcThấy khách hàng mua hơn 500 nghìn nhân dân tệ vàng trang sức từ cửa hàng mà không cần xem kiểu dáng hay hỏi giá, nhân viên liền báo cảnh sát.
-
1 giờ trước16h15 chiều 3/5, VFF công bố danh tính HLV trưởng kế nhiệm ông Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam - người được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công như triều đại Park Hang Seo.
-
1 giờ trướcTheo nguồn tin của Daily Mail, Meghan Markle quay chương trình nấu ăn ở một trong những trang trại cần sa lớn nhất California. Tuy nhiên, người trong cuộc lại khẳng định với Page Six không có chuyện đó.
-
2 giờ trướcChứng nghiện cá độ lần nữa khiến ngôi sao Sandro Tonali nhận án phạt cấm thi đấu.
-
5 giờ trướcKim Sang-sik - người sắp trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam - từng là một cầu thủ đầy cá tính với quá khứ "nổi loạn".
-
14 giờ trướcĐám cưới của tỷ phú trẻ Ankur Jain kéo dài 4 ngày, điểm nhấn là buổi lễ và tiệc chiêu đãi bên ngoài kim tự tháp Giza.
-
15 giờ trướcKhi đứng trên đỉnh vinh quanh, Li Zhaohui không giữ được bản lĩnh của mình, đắm chìm vào việc đầu tư sai lầm và theo đuổi phụ nữ.
-
17 giờ trướcNhìn ảnh cô bé 15 năm trước, nhiều người không khỏi bất ngờ.
-
18 giờ trướcQuan chức Indonesia hỏi thăm câu lạc bộ Al Nassr về khả năng tổ chức trận giao hữu giữa đội bóng của Cristiano Ronaldo ở đất nước vạn đảo.
-
19 giờ trướcTuyển Việt Nam sắp có thuyền trưởng mới với rất nhiều kỳ vọng, nhưng sau thời ông Troussier, có lẽ mục tiêu World Cup tạm phải gác lại.
-
19 giờ trướcEndrick - cầu thủ được gọi là thần đồng mới của bóng đá Brazil - gây sốt trên mạng xã hội với bản hợp đồng tình yêu thú vị.
-
20 giờ trướcBiết tin cô Lý thừa kế từ cha mình 3 triệu nhân dân tệ (10,5 tỷ đồng), Vương, một gã đàn ông có vợ, lập tức trở về Trung Quốc theo đuổi, lừa của cô hơn 7,2 tỷ đồng.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước