Tranh cãi clip cười đùa vui vẻ trong đám tang người thân, chính chủ cho biết: 'Cụ tôi 102 tuổi nên con cháu cười'
Chiếc khăn tang trắng vốn thể hiện sự đau buồn, tiếc thương người đã khuất, thế nhưng con cháu của một gia đình nọ vui vẻ cười đùa quay TikTok khi đang đeo khăn tang khiến dư luận dậy sóng.
Mới đây, trên mạng xã hội TikTok vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh dùng cơm của con cháu trong một gia đình khi có cụ vừa qua đời, hưởng thọ 102 tuổi. Đoạn clip do chính người trong gia đình cầm máy quay lại và đăng tải trên mạng xã hội với dòng caption gây tranh cãi: "Cụ tôi 102 tuổi mất nên con cháu cười".
Người đăng tải đoạn clip nhận về nhiều chỉ trích của cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình.
Theo đoạn clip ngắn, không chút buồn đau, thương xót, con cháu của gia đình này tỏ ra vui vẻ, thoải mái dùng bữa thậm chí tự hào khi có cụ hưởng dương 102 tuổi.
Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận về nhiều sự chú ý, tạo ra làn sóng tranh cãi kịch liệt.
Con cháu dùng bữa với tâm trạng vui vẻ, cười đùa không ngớt
Đa phần các thành viên mạng để lại bình luận chỉ trích gay gắt, phê phán dữ dội người đăng tải đoạn clip cùng những người có mặt trong mâm cơm. Vì họ cho rằng thái độ, hành động của con cháu trong gia đình này trái với thuần phong mỹ tục, bất hiếu và vô văn hóa.
Phần còn lại cho rằng, ở cái tuổi 102 người ta vui mừng là đúng, chứ không khóc lóc nữa vì cụ đã sống quá thọ rồi. Miễn sao cụ về trời thanh thản và con cháu có hiếu là được, không nên có cái nhìn nặng nề như vậy.
"Người thân mất đi là một nỗi buồn. Chứ không phải là 102 tuổi rồi cười" - tài khoản có tên Q.T bình luận.
"Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là hạnh phúc của một tang gia" - bạn N.T phản hồi.
"Riêng cá nhân tôi dù cụ có 200 tuổi đi nữa nhưng gia đình mất đi một người thân là buồn thế thôi" - tài khoản D.C.B chia sẻ.
"Sao nhiều người chửi thế nhỉ? Sống đến tầm tuổi này rồi còn gì mà hối tiếc? Mấy ai được sống đến bằng này tuổi đâu. Ra đi thanh thản là được" - tài khoản L.L viết.
Cùng quan điểm trên, một tài khoản khác bày tỏ: "Cụ 102 là con cháu ăn mừng được rồi. Các bạn nặng nề làm gì. Đời mình cũng chỉ mong sống đến tuổi đấy, lúc đi con cháu đầy đủ là cũng viên mãn rồi".
Hiện đoạn clip vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên các trang, hội nhóm và trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của nhiều người dùng mạng.
Theo Đất Việt
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.