Treo biển quảng cáo bản thân ngoài đường phố để kiếm vợ
Thất vọng vì không tìm được nửa kia trên mạng xã hội, người đàn ông Malaysia quyết định treo băng rôn quảng cáo in hình chính mình với hy vọng có người hứng thú.
Người đàn ông tên Noor Aziro Abdullah (đến từ Terengganu, Malaysia) treo băng rôn in hình ảnh cùng thông tin cá nhân ngoài đường phố tại thị trấn nơi anh sinh sống nhằm tìm kiếm bạn đời, theo Asia One.
Trước đó, người đàn ông 35 tuổi từng tìm vợ qua các trang mạng xã hội song đã bỏ cuộc vì “quá nhiều lựa chọn và cạnh tranh”.
“Tôi quyết định tự treo bảng quảng cáo chính mình với hy vọng sẽ có ai đó trong thị trấn cảm thấy hứng thú”, Abdullah cho hay.
Hành động của Abdullah phát huy hiệu quả khi anh nhận được hàng chục cuộc gọi từ những người xa lạ để xác nhận thông tin ghi trên băng rôn không phải trò đùa.
Noor Aziro Abdullah treo ảnh quảng cáo in hình chính mình ngoài đường phố để tìm vợ. Ảnh: Twitter.
Từ khi một người qua đường chụp ảnh tấm băng rôn và đăng tải lên Internet, câu chuyện của Abdullah càng nhận được nhiều chú ý hơn.
Công cuộc kiếm vợ của Abdullah dần tiến triển khi một người phụ nữ 33 tuổi làm nghề bán hàng, sống cùng thành phố gọi điện cho anh vì tò mò. Kể từ đó, hai người giữ liên lạc và gặp mặt trực tiếp sau vài tuần nói chuyện.
“Chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu của mối quan hệ. Mặc dù cô ấy nói đồng ý làm vợ tôi, chúng tôi vẫn muốn tìm hiểu nhau trước”, anh chia sẻ.
Theo lời chị gái Abdullah, gia đình họ muốn một người con dâu có thể chấp nhận công việc thợ mộc của anh lẫn hoàn cảnh không mấy khá giả bên chồng.
Abdullah làm nghề thợ mộc và sống trong gia đình có 4 anh chị em. Ảnh: Facebook.
Mặc dù bảng quảng cáo đã bị chính quyền gỡ bỏ, người đàn ông 35 tuổi vẫn tiếp tục nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn.
“Những người gọi điện đến từ khắp các tỉnh trên đất nước. Thậm chí, có người ở Indonesia cũng gọi cho tôi. Ngoài ra, có người gọi đến chỉ để khen ngợi ý tưởng độc đáo và hỏi ý kiến để áp dụng cách tương tự cho một người bạn”, anh nói.
Hiện tại, để tập trung vào mối quan hệ vừa chớm nở của mình, Abdullah đã quyết định dừng việc trò chuyện với những người mới khác.
Theo Zing
-
2 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
5 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
6 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
7 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
11 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
22 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
58 phút trước
-
58 phút trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước