Tưởng được biếu tiền, mẹ chồng hí hửng mở phong bì xong thì lăn đùng ra ngất
Mẹ chồng cười tươi cầm phong bì mở ra định đếm tiền. Nhưng vừa nhìn thấy những thứ trong đó, bà rõ ràng ngạc nhiên thấy rõ.
Tôi có 1 bà mẹ chồng rất ham tiền. Cả em chồng cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. 3 năm kết hôn, tôi đến là khốn khổ với 2 người họ.
Ngay sau đám cưới, mẹ chồng tìm mọi cách “lột” bằng được vàng cưới, tiền mừng của vợ chồng tôi. Về chung nhà, bà ban đầu còn đòi giữ lương của vợ chồng tôi. Nhưng tôi kiên quyết phản đối. Cùm kẹp nhau như thế thì sống thế nào được. Tôi lấy chồng làm dâu chứ có phải đi ở đợ đâu!
Không nắm được lương của các con, mẹ chồng tôi bắt đầu thực hiện chính sách đòi tiền mọi lúc mọi nơi. Lúc thì vay tiền tiêu, khi thì xin tiền mua đồ, khám bệnh… thôi thì đủ cả. Không cho bà tiền cũng chẳng được mà cho thì vợ chồng tôi chẳng còn mà chi tiêu, nói gì đến tiết kiệm.
Tôi có 1 bà mẹ chồng rất ham tiền. (Ảnh minh họa)
Đã thế còn được cô em chồng của tôi nữa. Thi thoảng lại chạy đến vay tiền, lúc vay em trai lúc vay chị dâu. Mang tiếng vay nhưng chẳng bao giờ thấy trả. Anh em trong nhà, vợ chồng tôi đòi nợ thì lại mang tiếng ra.
Tình trạng ấy kéo dài đến tận khi tôi sinh con đầu lòng. Có con nhỏ, bao nhiêu thứ cần chi tiêu. Mẹ chồng chẳng đỡ đần được gì nhưng vẫn suốt ngày hạch sách tiền bạc khiến tôi nhiều lần ấm ức mà chẳng biết phải làm thế nào. Bởi bà không xin được con dâu sẽ tìm con trai đòi tiền. Mà đàn ông thì ai nỡ keo kiệt với mẹ chứ. Tôi trách móc thì tôi lại thành cô con dâu bất hiếu, ngăn cản chồng báo hiếu bố mẹ!
Tháng trước mẹ chồng đã nói dối rằng, sang tháng này vợ chồng tôi phải cho em chồng vay 50 triệu để em ấy thêm vào mua chiếc xe tay ga đi làm. Tôi nghe mà tức không để đâu cho hết. Bà nghĩ chúng tôi có nhiều tiền lắm ư?
Cuối tuần vừa rồi, em chồng tôi đưa con sang bên này chơi và ở lại ăn cơm. Cơm nước xong, chồng tôi lên nhà ngủ trưa với con. Có em chồng với mẹ chồng đang ngồi xem tivi. Tôi liền vui vẻ đưa cho mẹ chồng 1 chiếc phong bì dày bịch.
Vừa nhìn thấy thế, 2 người họ mắt sáng lên, vui mừng hớn hở trông thấy. Mẹ chồng cười tươi cầm phong bì mở ra định đếm tiền. Nhưng vừa nhìn thấy những thứ trong đó, bà rõ ràng ngạc nhiên thấy rõ.
Để rồi khi bà lấy ra xem cụ thể thì lập tức kêu lên thất thanh. Em chồng ngồi bên cạnh mặt mũi đã xám ngoét từ bao giờ. Khi tôi cười mà rằng: “Mẹ với em cứ giữ lấy, không cần trả lại con đâu” thì em chồng run rẩy, lung lay ngã ngồi ra sàn nhà, mẹ chồng ngất lịm.
Phản ứng của em chồng như thế cũng là bình thường thôi. Khi một bí mật kinh khủng mình che giấu rất kỹ lại bị người khác khám phá ra, có thể không sợ chết khiếp được hay sao.
Trong chiếc phong bì ấy làm gì có tiền. Chỉ toàn là ảnh chụp em chồng và người đàn ông khác tình tứ với nhau. Tôi còn để ý thấy, đứa con trai thứ hai của em chồng có nhiều nét rất giống gã đàn ông trong bức ảnh. Chứng kiến phản ứng của em chồng, tôi càng tin khả năng đứa bé không phải con của chồng em ấy là rất lớn.
Tháng trước mẹ chồng đã nói dáo rằng, sang tháng này vợ chồng tôi phải cho em chồng vay 50 triệu. (Ảnh minh họa)
Sở dĩ tôi có những bức ảnh này là vì cô bạn thân của tôi ở cùng tòa nhà với gã đàn ông kia. Cô ấy nhiều lần bắt gặp em chồng tôi ra vào đó. Em chồng tôi không biết cô ấy nhưng bạn tôi lại rõ mặt em chồng vì đã nhiều lần được tôi cho xem ảnh.
Sau khi bạn tôi mật báo, tôi đã thuê người theo dõi và thu được những bức ảnh kia. Đưa đám ảnh ấy ra, em chồng và mẹ chồng tức khắc chẳng dám đòi vay 50 triệu mua xe nữa.
Thậm chí ít lâu sau em chồng còn chủ động mang tiền trả nợ những lần vay trước. Mẹ chồng cũng không hề dám xin tiền tôi như trước. Trái lại còn trông con, làm việc nhà giúp tôi rất chu đáo.
Dù sau đó 3 người chúng tôi chẳng ai nhắc lại chuyện những bức ảnh kia. Nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu mình cần phải làm gì. Tôi cần bí mật ấy để “nắm thóp” hai người họ. Họ cần đối xử tử tế với tôi để tôi “ngậm miệng” giữ bí mật.
Từ ấy, vô hình chung không khí trong gia đình tôi vô cùng hài hòa, ấm áp. Chồng tôi cũng phải mắt tròn mắt dẹt vì sự thay đổi của mẹ chồng. Đừng trách tôi quá đáng, cũng bởi họ quá đáng với tôi trước mà thôi!
Theo thoidaiplus
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước