Tưởng em chồng ghét bỏ, nào ngờ đánh ghen hộ chị dâu sốc óc
Từng dòng chữ thâm thúy còn kèm cả bằng chứng, "tiểu tam" uất nghẹn. Tức nước vỡ bờ nên ả mới nhắn tin chọc tức tôi.
Ngày về làm dâu, tôi đã thai nghén hơn 2 tháng. Nhiều bữa ăn vừa mới ngồi vào mâm, tôi đã ậm ọe vội chạy vụt vào nhà vệ sinh. Tiếng em chồng loáng thoáng: "Không ăn được thì bảo không ăn được, mất công người ta nấu".
Sống chung nhà tôi nhận ra, em chồng tình tính có phần dữ dằn, ác khẩu. Cô nàng lúc nào cũng tỏ ra tị nạnh rồi nói xấu tôi với mẹ chồng rằng chị dâu lười, trốn việc nhà. Thực ra công việc của tôi tương đối bận, lại đang bầu bí nên mẹ chồng thường đỡ đần.
Rồi cả chuyện giày dép, son phấn, túi xách thậm chí quần áo của chị dâu, em chồng đều coi như đồ của mình. Tôi đành mặc kệ cho cô nàng sử dụng. Lắm lúc, tôi nghĩ hay em chồng ghét mình, chỉ rình chị dâu hở ra cái gì sẽ tặng cho một vố nhớ đời.
Gần đây, em chồng còn hay đi sớm về muộn. Mấy lần tôi nhắc khéo, cô nàng liền gắt lên: "Chị tưởng em muốn thế chắc?! Em phải khổ thế này vì...". Định nói thêm gì đó nhưng em chồng lại bấm bụng quay đi.
Ngày tôi sinh con đầu lòng được 2 tuần bỗng phát hiện ra chồng "cặp kè" với tình cũ. Ả còn nhắn tin dằn mặt, bảo tôi hãy buông tha cho anh ấy. Chẳng qua tôi dính bầu nên mới cưới chứ trong lòng anh chẳng yêu thương gì.
Tôi khóc nghẹn, cố bò ra khỏi giường. Em chồng chạy ra đỡ lấy, hỏi muốn đi đâu, làm gì. Tôi nói trong nước mắt: "Để chị đi gặp cô ta. Cô ta trêu tức chị".
Thấy tôi như vậy, em chồng quát: "Nhìn chị bây giờ gió thổi là bay còn bày đặt đi đánh ghen. Chị không phải lo, trong lúc chị đẻ em đã xử lý cả rồi".
Tôi sốc không nói nên lời. Em chồng giải thích đã biết hết chuyện anh trai qua lại với tình cũ. Anh thú nhận, ả kia đang đi du học bỗng về nước nên có chút rung động.
Sau một lần trót nhỡ ở buổi họp lớp, anh cảm thấy rất tội lỗi nhưng không dứt ra được vì bị dọa nếu bỏ rơi sẽ gửi ảnh yêu đương cho vợ biết. Vì không tin cô ả kia nên em chồng đi sớm về khuya để theo dõi.
Có một ngày, em chồng chộp được khoảnh khắc ả ta vào nhà nghỉ cùng người đàn ông lạ. Ngay hôm sau, cô nàng đặt một chiếc bánh kem in dòng chữ:
"Bát nước đổ đi vẫn muốn húp lại. Hôn nhân 2 người mà có kẻ không biết đếm. Trai nghèo một bên, bên kia vẫn thêm ông chú nhà nghỉ X".
Từng dòng chữ thâm thúy còn kèm cả bằng chứng, "tiểu tam" uất nghẹn. Tức nước vỡ bờ nên ả nhắn tin chọc tức tôi. Nghe em chồng tường thuật lại tất cả, tôi bật cười giữa dòng nước mắt vì đã giúp chị dâu đi đánh ghen hộ.
Nhưng rồi tôi lại khóc vì chồng đã mắc sai lầm. Em chồng động viên tôi giữ sức khỏe, đợi thời gian nữa ổn định hãy nói chuyện với chồng cho rõ ràng.
Lúc này, tôi còn thấy cảm động vô cùng vì dù vẻ ngoài bất cần, phũ mồm nhưng em chồng vẫn luôn đùm bọc, bảo vệ cho chị dâu.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước