Hồi còn đi học, chúng ta đã được học rất nhiều thầy cô, có người nghiêm khắc, có người hiền hiền, có người vui tính... Thế nhưng dù thuộc tính là gì thì câu cửa miệng của các thầy cô quay đi quay lại cũng chỉ có mấy câu quen thuộc, quen thuộc như thể học sinh trên toàn thế giới này đều học chung một giáo viên ấy!
Rồi chúng ta đứa nào cũng từng thử đứng lên bục giảng nhìn xuống xem có đúng
là thấy hết không, ấy thế mà nhìn thấy tất tần tật thật!
Nếu bạn thực sự nghe theo lời đề nghị của cô thì tèn ten, bạn sẽ được
bonus thêm một buổi họp phụ huynh riêng ngay và luôn
Cái điệp khúc "Em có thể... nhưng..." bạn sẽ được nghe rất nhiều lần và thường thì câu đằng
sau chữ "nhưng" mới là ý chính mà thầy cô muốn nói
Nhiều thầy cô còn có sở thích nói đông nói tây, liên tưởng sang n chuyện khác để minh họa cho
bài học và cuối cùng kết bằng câu: "Tôi vừa nói đến đâu rồi đấy nhỉ?"














