Vì sao những người không màng đến chuyện tìm bạn đời vẫn hạnh phúc?
Chúng ta vẫn thường nhìn những người sống độc thân với ánh mắt có phần thương cảm vì nghĩ rằng họ cô đơn, nhưng sự thực có đúng vậy?
Những người tham gia khảo sát viết nhật kí trong 2 tuần trước khi đi ngủ, ghi chép lại sự kiện căng thẳng nhất trong ngày. Kết quả giống nhau ở mọi lứa tuổi, giới tính, tình trạng kinh tế xã hội cho thấy những người luôn đau đáu về hạnh phúc thực sự thường không lạc quan như số còn lại.
Để kiểm chứng kết quả này, nhóm nhà khoa học trên tiếp tục thực hiện một nghiên cứu thứ hai với 43 nữ sinh cùng xem một bộ phim tình cảm, và sau đó phát biểu độ cô đơn họ cảm thấy. Sau đó họ được chia ra thành 2 nhóm với mức độ mong muốn tìm kiếm bạn đời như nhau.
Chỉ một nhóm được đọc một bài báo khuyến khích đi tìm một nửa hạnh phúc trong đời. Và rồi 43 cô gái lại được tập trung xem một đoạn clip 35 phút và mức độ cô đơn ở hai nhóm này có sự phân hóa rõ rệt chứng minh rằng bạn sẽ bớt cô đơn và sống tốt hơn nếu không nghĩ nhiều tới việc… tìm người yêu.
Tự chủ, không dựa dẫm trong các mối quan hệ với người khác là bí quyết để bạn sống vui (ảnh chỉ mang tính minh họa)
Nếu ý kiến về hiện tượng này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Diệu Hoa (Tổng đài 1088, Hà Nội) cho rằng, thực tế thì không phải ai sống độc thân thì cũng kém hạnh phúc như chúng ta tưởng. Có những người sống độc thân nhưng họ sống rất hanhh phúc nhờ có lý tưởng, có niềm đam mê sự nghiệp và có tình yêu cuộc sống.
Với những người sống có lý tưởng thì việc sống độc thân lại là thế mạnh, là điều kiện thuận lợi giúp họ đạt được nhiều thành công. Đây cũng là một yếu tố giúp họ được hạnh phúc.
Khi không màng đến việc tìm kiếm bạn đời cũng đồng nghĩa với việc họ sống rất tự chủ về mọi mặt, họ cũng cảm thấy viên mãn, cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Những người này thường sống lạc quan, vui vẻ.
Các chuyên gia cũng nhận thấy rằng, những người vui vẻ hơn mức trung bình là những người yêu thương bản thân nhất. Mà bí bí quyết để sống vui vẻ, theo các chuyên gia là nên tập trung vào bản thân và không dựa dẫm trong mối quan hệ với những người khác.
Các nhà khoa học cho rằng, những người luôn phải đau đáu về việc tìm kiếm người yêu, tìm kiếm bạn đời, tìm kiếm hạnh phúc lại là người dễ bị rơi vào tình thế buồn rầu và cô đơn. Bởi việc cố gắng đi tìm hạnh phúc không chỉ tạọ ra áo lực cho bản thân mà còn có thể làm hỏng các mối quan hệ với những người khác.
Theo Phununews
-
1 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
5 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
9 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
18 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
20 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
16 phút trước
-
46 phút trước
-
46 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước