Vợ bất lực nhìn chồng ngủ với 'kẻ thứ ba' nhưng khi bồ nhí lộ diện thì ai cũng phì cười
Khi bị vợ đuổi sang phòng khác ngủ, vì quá "cô đơn" nên anh chồng đã tìm đến nhân tình mới. Nhưng khi danh tính bồ nhí được hé lộ, ghen tuông không thấy đâu, chỉ thấy dễ thương quá đỗi.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những bức hình chụp lại cảnh một người chồng nằm ngủ say bên “nhân tình” trong trong chính ngôi nhà có mặt vợ, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Thay vì tức giận, đau khổ khi bị giật mất chồng, người vợ trong hoàn cảnh này chỉ biết phì cười khi phát hiện danh tính của “kẻ thứ ba”.
Câu chuyện được đăng tải trên Facebook:
“Chuyện là tao mới sinh em bé được 5 tháng, tao bảo chồng tao sang phòng khác nằm để 2 mẹ con tao nằm cho thoải mái. Đêm qua tao dậy đi WC thử vào xem chồng tao đang làm gì thì thấy cảnh này, nó còn kinh khủng hơn con giáp thứ 13 nữa! Ăn uống no say rồi đắp chăn cho nhau ngủ ngon lành luôn”.
Tình địch như thế này thì đánh ghen cách nào nhỉ?
Đây là chia sẻ của người vợ vừa sinh em bé, không cho chồng ngủ chung với vợ con, có lẽ vì quá “cô đơn” nên anh chồng đã tìm đến nhân tình là chú mèo nhỏ xinh xắn. Khi chứng kiển cảnh tượng dễ thương này, người vợ trong câu chuyện chỉ biết phì cười chấp nhận nhìn đứa mình chăm sóc, cho ăn chiếm lấy chồng.
Điều đáng nói trong những bức hình này, người chồng chăm sóc “Hoàng thượng” cẩn thận còn hơn cả chăm vợ. Người đàn ông này còn cả đắp chăn cho nó, còn mình thì co ro nằm bên cạnh, chẳng dám kéo dù chỉ một chút chăn. Tuy nhiên với thể loại tình địch đặc biệt này, ghen tuông không thấy đâu chỉ thấy quá đỗi dễ thương.
Con mèo nằm ngủ say sưa trong chăn ấm nệm êm.
Câu chuyện bi hài này được đăng tải đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng khi nhận về hàng nghìn lượt like và bình luận.
Tài khoản T.T dí dỏm bình luận: “Được cho ăn chăm sóc rồi chiếm luôn chồng người ta thế đấy? Mấy chị em cẩn thận với mấy đứa nhân tình này nhé, đánh ghen không thắng được nó đâu…” .
“Đúng là 'Hoàng thượng' mà, đến ngủ cũng sung sướng hơn người thường, được nhường cho nguyên chiếc chăn to bự còn anh chồng thì nằm co ro… Nhìn buồn cười quá”, tài khoản R.M chia sẻ.
Đồng thời như được “gãi đúng chỗ ngứa” các cô vợ còn tranh thủ vào vạch mặt những tình địch của mình dưới phần bình luận.
Theo Saostar
-
4 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
7 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
9 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
13 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
17 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước