Vợ chồng dù giận tím mặt, cãi vã cũng không được nhắc đến 3 điều
Lúc đang cãi nhau, có những vấn đề nhắc đến sẽ chỉ khiến tình cảnh của cả hai thêm phần tồi tệ.
Với một cặp vợ chồng, sẽ không tránh khỏi những lúc cãi vã. Chuyện xích mích, bất đồng quan điểm là điều quá bình thường trong hôn nhân. Thông thường, các cặp đôi sẽ trải qua quá trình đó, cãi cọ rồi làm lành, lại chung sống hạnh phúc.
Tuy nhiên, cũng có không ít cặp đôi chỉ vì một cuộc cãi vã mà ly thân, ly hôn, tình cảm không thể nào có thể vá lại được.
Bởi vậy, hai vợ chồng dù có giận nhau đến tím mặt, khi cãi cọ cũng phải nhớ đến những lưu ý sau. Đừng để cho một cuộc bất đồng quan điểm khiến hôn nhân đi vào ngõ cụt.
1. Đừng nói đến sai lầm khi kết hôn
Nhiều ông chồng, bà vợ một khi tức giận lên đều cố gắng dùng những từ gây tổn thương nhất dành cho đối phương. Cho dù vấn đề khiến cả hai cãi vã vặt vãnh đến thế nào, họ cũng phải nói ra những lời khó nghe nhất.
Đôi khi, lời khó nghe đó đề cập đến chuyện sai lầm khi kết hôn và lựa chọn người để kết hôn. Điều này cả đàn ông và phụ nữ đều rất hay mắc phải.
Ví dụ như: "Biết thế ngày xưa tôi không cưới cô" hay "Đời tôi đen đủi nhất là cưới phải anh"…
Những mẫu câu phủ định tính đúng đắn của cuộc hôn nhân này sẽ khiến cho bạn đời của bạn đau đớn và tổn thương vô cùng. Có khi, bạn tùy tiện nói ra chỉ đề cho hả giận trong giây phút tức tối. Tuy nhiên người nghe thì vĩnh viễn nhớ câu nói đó và có khi cả đời họ cũng không thể nào quên được.
Bởi vậy khi cãi vã, hãy chú ý ngôn từ. Đừng bao giờ cố ý tìm cách phủ nhận tính đúng đắn của việc lựa chọn kết hôn. Nói rằng mình chọn sai bạn đời cũng như cách bạn thể hiện ra là mình gặp bất hạnh trong hôn nhân và cuộc sống không có gì đáng giá cả.
2. Đừng so sánh bạn đời với người ngoài
Lỗi này rất nhiều chị em mắc phải. Các bà vợ rất thích so sánh chồng mình với chồng người. Quá đáng hơn, họ có khi còn so chồng mình với tình cũ.
Vấn đề so sánh rất đa dạng, có khi nhắc đến việc chồng kiếm tiền không bằng người ta, không giỏi bằng người ta, chăm sóc gia đình không bằng người ta… Những câu nói này sẽ được phát ra lúc cãi nhau hăng hái nhất.
Trên thực tế, làm sao có thể so sánh người này với người khác như vậy được. Trên đời còn chẳng có hai chiếc lá giống nhau, con người cũng thế, ai cũng có ưu và khuyết điểm của riêng mình.
Ai mà chẳng muốn có cuộc sống tốt hơn, cố gắng vươn lên nhưng đâu phải đường đời của ai cũng thuận lợi. Bạn đã lựa chọn người ấy thì hãy tin tưởng vào bản thân mình.
Sự coi thường, so sánh bạn đời với người ngoài thì chỉ làm rạn nứt tình cảm của hai vợ chồng mà thôi.
Bất cứ ai mà chẳng muốn thể diện, vợ chồng lúc cãi nhau mà chỉ chăm chăm khen người ngoài, hạ thấp bạn đời thì hậu quả sau đó sẽ khó mà xử lý đấy.
3. Đừng đuổi bạn đời đi lúc cãi vã
Khi hai người cãi nhau đến đỉnh điểm, nhiều khi các bạn sẽ không thể nào kìm chế được cảm xúc và suy nghĩ kỹ càng cho từng hành động. Bạn có thể gào thét lên, yêu cầu bạn đời "cút đi, biến khỏi tầm mắt".
Dù là nam hay nữ, bạn cũng đừng dễ dàng nói ra những lời như vậy. Cả hai đã là vợ chồng, vì yêu nên mới về chung một nhà với nhau thì hãy cố gắng cư xử bằng tình yêu thương.
Càng cãi vã, bạn càng cần cố gắng giải tỏa tâm trí, giữ vững sự tỉnh táo, đừng để bị cuốn theo nó rồi nói ra yêu cầu làm đối phương bị tổn thương.
Đuổi vợ/chồng ra khỏi nhà khi đang cãi nhau thật sự là phương án mù quáng đến tột cùng. Nó có thể dẫn đến hàng loạt rắc rối về sau mà bạn rất khó tháo gỡ. Sự tổn thương mà nó mang đến cho hôn nhân của bạn và người bạn đời có khi còn nặng nề hơn hai điều ở trên nữa.
Đuổi ra khỏi nhà có nghĩa là không chấp nhận người ấy, không muốn nhìn thấy người ấy, với những cặp đôi yêu nhau thắm thiết đi đến kết hôn thì nó thật sự gây ra đau đớn rất nhiều về mặt cảm xúc.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
12 giờ trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
13 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
16 giờ trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
18 giờ trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
20 giờ trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
21 giờ trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
21 giờ trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
-
1 ngày trướcTôi biết lỗi là do con mình, nhưng mẹ chồng có nhất thiết phải làm căng như vậy không?
-
1 ngày trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
1 ngày trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
1 ngày trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
1 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
1 ngày trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
1 ngày trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
2 ngày trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
2 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
3 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
3 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
Tin tức mới nhất
-
57 phút trước
Hay nhất 2sao
-
17 ngày trước