'Vợ chồng son': Chuyện tình cổ tích của chàng trai gấp hạc giấy cầu mong vợ khỏi bệnh
Khi còn yêu nhau, cô gái bị bệnh muốn chia tay để không làm chàng trai khổ; nhưng anh vẫn nhất quyết bên cô để chăm sóc. Đêm đêm, anh còn miệt mài gấp hàng ngàn con hạc giấy cầu mong cho cô khỏi bệnh.
Trong chương trình Vợ chồng son tập 192 phát sóng tuần qua là câu chuyện tình cảm động của anh chồng gấp hạc giấy mong cho vợ khỏi bệnh. Nhân vật chính là anh Thái Hồng Đức (29 tuổi, nhân viên IT) và vợ là Lê thị Hồng Tươi ( 28 tuổi, nhân viên văn phòng) đến từ TP HCM.
Hai vợ chồng anh Đức, chị Tươi trong "Vợ chồng son" tuần qua
Câu chuyện cảm động của cặp đôi khi người vợ bị bệnh
Cặp đôi bén duyên trong câu lạc bộ tình nguyện khi còn là sinh viên. Sau 5 năm yêu nhau, hai người quyết định về chung một nhà. Hiện nay, tổ ấm của hai người đã chào đón thêm một thành viên nhí đáng yêu mới tròn một tuổi.
Hai người quen nhau trong câu lạc bộ tình nguyện khi còn là sinh viên.
Tình yêu sinh viên của Đức và Tươi rất vô tư, hồn nhiên. Tuy nhiên sóng gió ập tới khi Tươi phát hiện mình có khối u đường chỉ máu ở mắt. Vừa lo lắng, vừa không muốn làm khổ Đức nên cô tìm mọi cách để chia tay anh.
Khi phát hiện ra mình mắc bệnh, Tươi đã tìm cách để chia tay Đức vì không muốn anh phải khổ.
Thế nhưng, không vì khó khăn mà Đức từ bỏ Tươi. Dù cô bị bệnh, Đức vẫn chứng minh cho cô thấy tấm chân tình của anh. Suốt quãng thời gian Tươi điều trị, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Buổi tối, Đức còn xin đi làm thêm ở một công ty bảo vệ kiếm thêm chi phí cho người yêu chữa bệnh. Sau mỗi ca làm đêm, anh còn miệt mài gấp hàng ngàn con hạc giấy, cầu ước Tươi sẽ khỏi bệnh.
Cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng người. Sau vài tháng chữa bệnh, căn bệnh của Tươi đã khỏi mà không cần phải phẫu thuật.
Đức luôn bên cạnh Tươi lúc cô khó khăn, bệnh tật. Anh còn đi làm thêm để trang trải chi phí chữa bệnh cho người yêu
Với mong ước người yêu khỏi bệnh, đêm đêm Đức vẫn miệt mài gấp hàng ngàn con hạc giấy.
Cuối chương trình, hai vợ chồng kể tội nhau trên sóng truyền hình. Cả hai đều trách đối phương ngủ nhiều, không dành thời gian chăm con.
Chị Tươi giải thích vì chăm con nhỏ vất nên nhiều khi chị chỉ tranh thủ chợp mắt được vài tiếng mỗi ngày, nên lúc nào chị cũng buồn ngủ. Còn anh Đức thì biện minh do tính chất công việc hay phải thức khuya nên thi thoảng anh buồn ngủ ngày. Lúc ngủ anh ngủ rất say.
Sau màn kể tội nhau, hai MC cùng đưa ra lời khuyên giúp vợ chồng anh Đức, chị Tươi giữ gìn tổ ấm hạnh phúc.
Hai vợ chồng kể tội nhau trên sóng truyền hình.
Luyên
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
10 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
20 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
22 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
32 phút trước