Vợ chồng son: Hài hước cô vợ được anh chồng vỗ béo cho xấu hơn vì quá ghen tuông
Vì quá ghen và sợ người khác nhòm ngó vợ, anh chàng Di xuất hiện trong chương trình "vợ chồng son" tập 226 đã thực hiện "âm mưu" vỗ béo vợ.
Video thuộc bản quyền HTV (nguồn kênh Youtube)
Đến từ Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, cả Huỳnh Thị Huỳnh Anh và chồng Nguyễn Hoàng Nhật Di trong "Vợ chồng son" tập 226 đều mang đến cho khán giả những trận cười sảng khoái. Nhật Di 28 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng, còn vợ Huỳnh Anh, 24 tuổi.
Mối nhân duyên của Nhật Di và Huỳnh Anh khá là lòng vòng. Cả hai quen nhau vì cùng đi chung với những người bạn thân. Hai người kia là bồ của nhau và vì thế, sau cuộc gặp gỡ này, cả hai đã lập tức ưng nhau. Khi đó Nhật Di là sinh viên đại học còn Huỳnh Anh mới là học sinh lớp 10. tình yêu của hai người đúng là tình yêu tuổi học trò, vui vẻ, hồn nhiên, thơ mộng.
Sau khi đã thích nhau, cả hai bước vào chuyện yêu đương ngọt ngào. Tuy nhiên, vì còn quá trẻ, Huỳnh Anh vẫn bị gia đình phản đối vì sợ ảnh hưởng tới việc học hành. Nhiều lần sóng gió, muốn "ngừng yêu" để tập trung cho việc học nhưng cả hai vẫn không thể chia tay. Hơn 9 năm yêu đương cuối cùng hai người đã có đám cưới ngọt ngào.
Cưới nhau rồi, Huỳnh Anh mới thấy chồng thay đổi quá nhiều. Trước đây, anh không hề điệu nhưng bây giờ thì, nước hoa đầy nhà, lúc nào cũng thích xịt nước hoa. Đi ra ngoài hay ở nhà, buổi tối buổi ngày, Di đều thích dùng nước hoa cho thơm. Nói về chồng, Huỳnh Anh còn cảm thấy chồng đang ghen tuông quá mức. Mỗi khi có ai tặng hoa hay gì đó, kể cả là công ty tặng nhân dịp 20-10, Nhật Di đều phải tìm hiểu rõ ràng nguồn gốc bông hoa đó, hỏi địa chỉ, hỏi số điện thoại khắp nơi.
Thứ nữa là, Nhật Di khá đa nghi trong chuyện tình cảm, hơi tí là ghen tuông với vợ.
Di vì quá yêu vợ nên mới làm vậy. Thậm chí, sau 9 năm yêu nhau, chính anh đã lập "mưu" cho vợ béo lên trông thấy, để không có ai thèm ngó tới vợ mình. Câu chuyện này của cặp vợ chồng mũm mĩm khiến ai cũng phải cười ồ. Thực tế, cả hai đang khá là mập và dễ thương.
Di còn kể, vợ hay bị ngủ mớ, khi thoảng ngủ hay nói mơ, lại còn gác tay gác chân lên người chồng khiến anh cảm thấy thật khó chịu. Nhưng đây là tật xấu và cũng khó lòng sửa chữa được, Huỳnh Anh tâm sự.
Một cặp vợ chồng khá dễ thương, chia sẻ rất thật về tình yêu lâu dài, tận 9 năm. Đến bây giờ, họ vẫn giữ được những nét hồn nhiên ấy, quả là một cặp đôi hạnh phúc mà ai cũng mong muốn.
Trúc Xinh (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước