Vụ vợ đi đánh ghen bị 'Tuesday' 'phang' chảy máu đầu: Người chồng nói gì về việc không can ngăn?
Chia sẻ với một người quen, anh T. (người chồng) cho biết, đã can ngăn hai người phụ nữ lúc cãi nhau trong nhà. Còn vì sao không cứu vợ khi ở bên ngoài thì anh T. không giải thích được.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện màn đánh ghen 'ngược' khiến dân tình xôn xao, phẫn nộ.
Theo như đoạn clip được lan truyền trên các trang diễn đàn, người vợ trong trang phục áo chống nắng một mình đi bắt quả tang chồng ngoại tình.
Thế nhưng, cô vợ không những không dằn mặt được 'tiểu tam' (được cho là cô gái mặc đồ xanh) mà còn bị 'phản dame' tơi bời.
Clip: Đoạn clip đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội
Cụ thể, người vợ đã bị nhân tình của chồng lăng mạ, đuổi đánh tới mức chảy máu đầu ngất đi. Thế nhưng, người chồng khi chứng kiến vợ bị hành hung lại chỉ lặng im.
Thậm chí, khi cô vợ chạy ra núp sau lưng chồng để tránh 'tiểu tam' và mong chồng ứng cứu, người chồng còn vùng vằng gạt ra. Và khi cô vợ ngất ra đất cũng chỉ có người dân xung quanh chạy lại giúp đỡ. Người chồng khi đó vẫn dửng dưng đứng nhìn.
Đa số cư dân mạng đều tỏ ra phẫn nộ trước sự việc. Rất nhiều lời chỉ trích, lên án gay gắt đã được các thành viên mạng gửi tới người chồng và cô gái được cho là bồ nhí. Nhiều người vì quá bức xúc đã 'tổng tấn công' trang cá nhân và điện thoại của người chồng khiến cho người này phải khóa toàn bộ liên lạc.
Thấy vợ ngất đi nhưng người chồng (áo khoác trắng) cũng chỉ đứng nhìn
Qua tìm hiểu, được biết vụ đánh ghen trên xảy ra tại đường Nguyễn Tử Mẫn, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Người vợ trong clip tên H. là giáo viên cấp 2. Người chồng tên T. làm nghề đánh đàn đám cưới. Cô gái được cho là 'tiểu tam' tên H.
Sau khi bị hành hung, người vợ đã bị rách đầu và khóe mắt. Hiện đang được theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.
Chia sẻ với Tiin.vn., chị D.M (người quen của vợ chồng anh T.) cho biết: "Ngày hôm đó chị H. nghe tin chồng mình lăng nhăng với cô gái tên H. nên đến tận nhà cô gái đó để tìm. Tới nơi thì thấy chồng đang ở đấy. Vậy là hai người xảy ra cãi vã ngay trong nhà.
Đến khi ra ngoài đường thì mọi chuyện xảy ra như trong đoạn clip. Bản thân tôi khi nghe tin cũng đã gọi điện cho anh T. trách móc, hỏi rõ nguyên nhân tại sao không cứu vợ. Thì anh T. giải thích là có can ngăn lúc ở trong nhà rồi. Còn lúc ở ngoài vì sao không can thì anh ấy không giải thích được.
Đến lúc này cô tình nhân tên H. vẫn lên mạng chửi đổng. Từ trước đến nay anh T. cũng không có điều tiếng lăng nhăng nên khi sự việc xảy ra, mọi người khá bất ngờ".
Theo Báo đất việt
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước