Vợ làm như thế này chẳng khác gì tự đẩy chồng vào tay người đàn bà khác
Có những điều đã là riêng tư thì cấm kỵ vợ không được phép mang ra buôn nếu không muốn chồng bỏ chồng chê.
Chuyện phòng the
Đàn ông thường vô cùng bí mật chuyện này, vì thế họ cũng mong người phụ nữ của mình cũng vậy. Tuy nhiên, phụ nữ lại rất hay "vui mồm", trong những phút "buôn dưa lê", nhiều chị em đã hăng say "buôn" cả những chuyện tế nhị của hai vợ chồng. Lúc ấy, họ thường nghĩ rằng đó chỉ là chuyện mua vui, mang lại thú vị cho cả mình và bạn bè mà không nghĩ đến hậu quả tai hại của việc mình làm. Những khiếm khuyết hay những gì chưa hài lòng về chồng bạn tuyệt đối không nên nói với người ngoài nếu không muốn ảnh hưởng tới tự trọng của anh ấy, khiến gia đình lục đục.
Kể xấu chồng sau một trận cãi vã
Sau một cuộc cãi nhau, bạn cảm thấy đau khổ, thất vọng về người chồng và bắt đầu đi… “xả” với những cô bạn thân, người thân để tìm sự bênh vực? Có thể bạn chỉ nghĩ đơn giản là đang tìm kiếm đồng minh đứng về phía mình nhưng bằng cách này, bạn đang làm cho mối quan hệ của mình thêm căng thẳng.
Khi bạn tức giận mà kể về chồng cho một ai đó, chắc chắn thông tin họ tiếp nhận được sẽ đều là tin xấu xa về chồng bạn. Chắc chắn, họ sẽ đưa ra những lời khuyên lệch lạc, thậm chí là phê phán, nói xấu chồng bạn… Bạn sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng và tiếp tục căng thẳng hơn trong quan hệ vợ chồng. Đây là thời điểm bạn mất bình tĩnh và không có sự công bằng trong khi đánh giá vấn đề, đánh giá chồng.
Chuyện nhà chồng
Một trong những điều phụ nữ hay buôn nhất là chuyện nhà chồng, và nói xấu mẹ chồng là một thú vui bất tận. Nhưng bạn nên biết một điều một điều: Buôn chuyện nhà chồng với người ngoài không những chẳng hay ho gì mà còn dễ gây tai họa cho chính bạn. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nên người khác cũng chẳng thể giúp bạn giải quyết mâu thuẫn với gia đình chồng. Rồi câu chuyện về nhà chồng có thể qua tai người này, người kia mà tam sao thất bản, lỡ nó truyền trở lại nhà chồng bạn, chắc chắn họ sẽ đánh giá con dâu chẳng ra gì...
Tính xấu của chồng
Ai mà chả có tính xấu hay những khuyết điểm, thế nhưng chồng bạn không kể đi đâu, còn bạn kể cho tất cả mọi người. Việc bạn đi kể lể, nói xấu chồng với người khác chỉ khiến họ có cái nhìn lệch lạc về chồng bạn.
Một số còn có thể sẽ đưa ra lời khuyên bạn nên ly hôn để tìm người khác xứng đáng hơn. Rõ ràng những điều này không hề có lợi cho hôn nhân của bạn.
Theo Khỏe & Đẹp
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước