Vợ mắng vì mải làm không rửa bát, chồng lên mạng kể khổ tưởng được bênh, ai ngờ lại bị dân tình mắng té tát
Anh chồng này đăng đàn tức tưởi: Tại sao đàn ông chúng tôi đi làm rồi mà về nhà vẫn phải làm thêm việc nhà? Và sau đó là phản ứng của dân mạng.
Người xưa có câu "đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm", vô hình trung đặt trách nhiệm gánh vác kinh tế gia đình lên đôi vai người đàn ông, còn bàn tay chăm sóc và quán xuyến việc nhà cửa là của người phụ nữ. Tuy nhiên liệu những quan niệm về sự phân chia công việc đó còn đúng giữa xã hội hiện đại này hay không, khi mà cả phụ nữ và đàn ông đều ra ngoài xã hội làm kinh tế?
Dưới đây là một lần bộc bạch tâm sự từ một anh chồng trẻ trên MXH khiến dân tình ùn ùn đưa ra ý kiến. Câu chuyện đơn giản chỉ bởi vì một lần anh chàng mải làm việc mà quên đi nhiệm vụ rửa bát giúp vợ, sau đó bị vợ mắng nên ấm ức vô cùng:
Cụ thể, trong bài đăng này anh chàng phân trần mình cảm thấy khá áp lực khi đóng vai trò một người trụ cột trong gia đình. Hai tiếng "trụ cột" ấy khiến người đàn ông phải lao ra ngoài làm việc cật lực hơn những mong thu nhập tăng lên, đủ để lo cho nhu cầu của vợ và con.
Chính vì thế, theo như lời anh chồng nói thì áp lực nhiều hơn, công việc cũng sẽ nhiều hơn dẫn đến tình trạng về nhà vẫn còn chưa hết việc. Và mâu thuẫn nảy sinh từ đây, khi anh chàng ăn xong đến nhiệm vụ rửa bát, thay vì rửa bát như đã giao kèo với vợ vì vợ đã đi chợ và nấu nướng, anh chàng lại tiếp tục vùi mình vào công việc, đến nỗi quên cả việc rửa bát được giao. Từ đó, một cuộc chiến tranh nảy lửa nổ ra, và anh chàng cảm thấy uất ức, thậm chí có phần vô lý khi đàn ông đã phải ra ngoài làm việc mà về nhà vẫn còn cáng đáng thêm việc nhà.
Cuối bài đăng, anh chàng này đặt ra câu hỏi liệu có nên tiếp tục làm trụ cột gia đình nữa hay thay phần đó cho vợ, để vợ ra ngoài đi làm còn mình ở nhà đóng vai trò nội trợ?
Bài đăng này ngay sau đó đã thu hút rất nhiều ý kiến tham gia bình luận của các bạn trẻ, nhưng người đứng về phe anh chồng thì ít mà đứng về phe cô vợ lại nhiều. Bởi mọi người chỉ ra sự nhọc nhằn của phụ nữ trong các công việc không tên hằng ngày là vô kể, và là chồng thì đừng lấy lý do công việc để trốn tránh nhiệm vụ giúp đỡ, san sẻ cùng vợ việc vặt trong nhà.
Thực tế là có nhiều người đàn ông có trả thêm tiền cho họ thì họ cũng chẳng dám ở nhà trông con, làm việc vặt vì… quá sợ hãi. Chắc có lẽ là do anh chồng kể trên vẫn còn chưa được thấm thía một ngày làm nội trợ đúng nghĩa nên mới mạnh miệng tuyên bố như vậy, chứ một khi đã biết rồi thì hẳn mọi chuyện sẽ khác.
Dưới đây là một số bình luận tiêu biểu đến từ cư dân mạng cho sự việc kể trên:
"Dành 15 phút để rửa bát giúp vợ, chắc là sẽ bớt căng thẳng. Rồi làm việc hiệu quả hơn. Ý kiến cá nhân thôi." F.B Hoàng Hiệp.
"Đàn ông mệt mỏi làm việc nhưng được trả lương. Đàn bà loay hoay làm việc nhà rồi không có tiền chăm lo cho mình. Cầm tiền chồng đưa về cũng chả được tiêu cho mình mà toàn mang tiếng lấy hết tiền chồng. Nên tốt nhất việc gì không có tiền thì chia đôi." – F.B Trần Phong.
"Thế có nghĩ vợ ở nhà lo cơm nước nhà cửa con cái, các chi phí này nọ cho gia đình không? Hay đi làm rồi mang được vài đồng lại muốn về nhà lúc nào cũng được chu toàn. Vợ cũng phải ra kiếm tiền đấy thôi thì về nhà phụ vợ một tí có chết à, rồi lúc nó ôm cái bụng bây lớn cũng phải lo nhà cửa à? Thử mà vác cái bụng làm việc nhà rồi đau đẻ xem lúc đó còn muốn so sánh nữa không?" – F.B Phương Kim.
Qua sự việc này ý kiến của chị em ra sao? Liệu khi chồng muốn "đổi vai" làm nội trợ để chị em làm trụ cột kinh tế thì chị em đồng ý chứ?
Theo Helino
-
31 phút trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
5 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
7 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
8 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
9 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
10 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
15 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước