Vợ nhờ trông con, anh chồng vừa hút mồi thuốc lào rồi vội vào thì chết lặng khi thấy 'hiện trường'
Ở nhà mùa dịch, vợ giao 2 cô con gái cho chồng trông ai ngờ chỉ lơ là một phút là thấy ngay kết quả.
Nói gì thì nói, trong gia đình, việc trông con cái cánh đàn ông vẫn không thể thạo bằng chị em phụ nữ. Thế nên các bà vợ thường là người phụ trách chính, đôi lúc chỉ nhờ chồng trông con hay phân chia công việc cho mình đỡ vất cho các ông chồng. Nhưng đúng là không phải ông chồng nào cũng làm tròn trách nhiệm. Có người còn tạo thêm việc làm cho các bà vợ khiến vợ mệt nhọc, đau đầu thêm.
Mới đây là câu chuyện của một chị vợ, nhờ chồng trông 2 cô con gái. Anh chồng này tranh thủ chạy ra ngoài làm mồi thuốc lào vào thì không ngờ 2 cô gái đã đổ hết hộp sữa tung tóe lên giường. Nhìn hộp sữa bột đầy ụ mới mua tung ra giường trắng xóa mà không thể nào không bực mình. Các bà vợ mà nhìn thấy "bãi chiến trường" này thì thực sự điên đầu.
Tác hại của một "mồi thuốc lào" là đây
Phạt con cũng không xong, cũng chỉ còn cách nhận lỗi sai rồi dọn dẹp sạch sẽ thôi chứ biết làm gì. Cư dân mạng tỏ ra thông cảm với người chồng này và cho rằng lỗi này nhiều người mắc phải.
Trẻ con nghịch dại khi không có người lớn thật sự là tình huống dở khóc dở cười. Nhiều trường hợp còn bi hài hơn:
Đúng là trong trẻ con thì không thể lơ là. Các ông chồng hãy nhớ lấy điều này!
T. T (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
6 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
22 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
51 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước