Vợ sắp đẻ muốn mua máy giặt, chồng lại rước cá cảnh ngắm cho vui
Anh bảo mua máy giặt để em đẻ xong thành kẻ lười nhác à? Ngồi mát đòi ăn bát vàng. Rồi chồng quyết mua cá, hơn chục triệu chứ ít đâu.
Vợ chồng sống đời với nhau, người ra ngoài kiếm tiền, người ở nhà quán xuyến gia đình, chăm sóc con nhỏ, âu cũng là lẽ thường tình. Ấy vậy mà chị vợ dưới đây bầu bí ở nhà nhưng vẫn chăm lo gia đình đủ đầy nhưng dường như vẫn không làm anh chồng hài lòng.
Chuyện là, chị vợ đang bầu bí sắp sinh nên phải lo bao nhiêu thứ. Thế nhưng, anh chồng thản nhiên đòi mua cá huyết long cho bằng bạn bằng bè.
Bài chia sẻ của người vợ.
"Em cứ nghĩ cá bình thường mấy trăm đến triệu một con thôi. Ai ngờ, chồng bảo 16 triệu/con. Em đã nói vợ sắp đẻ rồi. Tiền đẻ rồi bỉm sữa cho con cũng nhiều, mua cá làm gì thà mua cái máy giặt còn hơn. Đẻ xong bận chăm con, mua một cái máy giặt cho tiện.
Em vừa nói dứt câu, chồng vẫn nói cứ mua. Anh ta nói đi làm vất vả kiếm tiền, thích mua gì thì mua còn em ở nhà ăn bám, không có quyền đòi hỏi. Anh còn bảo mua máy giặt để em lười nhác à? Ngồi mát cứ đòi ăn bát vàng.
Rồi chồng cứ quyết mua cá, nói để em biết chứ không phải để hỏi ý kiến. Còn muốn mua máy giặt chứ gì, tự đi kiếm tiền mà mua".
Đã chê vợ ăn bám, anh chồng nghe đến việc chăm con sau này còn giãy nảy mắng "không nuôi được thì ôm hết về ngoại" khiến chị vợ không khỏi chạnh lòng.
(Ảnh minh họa).
Là vợ chồng nhưng suốt ngày chê bai, hạ thấp vợ chỉ khiến bạn đời cảm thấy tủi thân và không được tôn trọng. Một bà nội trợ có thể không cần phải có bằng cấp nọ kia, nhưng công việc họ gánh vác trong gia đình chẳng thể đo đếm bằng lương… bởi nó là vô giá.
Vậy nên các ông chồng hãy quan tâm, ủng hộ những việc vợ làm. Đặc biệt, người đàn ông cần có trách nhiệm gánh vác, chăm lo đời sống vợ con chứ không đùn đẩy trách nhiệm lên người phụ nữ của mình.
"Tiếc cái gì nữa, bỏ đi cho rồi. Tự kiếm tiền nuôi thân nuôi con cho nó thấy", tài khoản T.T bức xúc.
Thành viên T.H bày mưu: "Ráng nhịn đợi con cá lớn làm món ngon cho chồng nhậu. Đó là cách rửa hận tốt nhất".
“Mấy anh gia trưởng như này cứ cho mua đi chị ạ xong rồi chị viết sẵn tờ giấy li hôn. Đợi lúc nó đi làm chị đem chiên con cá đó để ăn mừng ngày gia nhập hội độc thân trở lại chị ạ", một người khác chia sẻ.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
15 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
20 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Tin tức mới nhất
-
52 phút trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước