Từ đỉnh núi rớt bịch xuống đất khi đọc trộm tâm sự chuyện phòng the của vợ với bạn thân
Cảm giác nóng mặt vì bị vợ lừa dối lẫn sự cay cú vì không làm tròn bổn phận của người chồng, không thể làm vợ thăng hoa mãn nguyện khiến tôi dày vò bản thân không thôi.
Tôi và Huyền đến với nhau khi cả hai còn hai bàn tay trắng. Bố mẹ đôi bên đều xuất phát điểm thấp nên chúng tôi chẳng nhờ cậy được ai. Sau mười năm kết hôn, hai bé một trai một gái xinh xắn ngoan ngoãn và cơ ngơi có được như ngày hôm nay là do tôi và em chung lưng đấu cật, động viên nhau làm việc mà thành.
Tính Huyền hiền lành ít nói, lúc như lúc cương đều phù hợp, cộng thêm nết chịu khó hay lam hay làm khiến tôi ít có điều phải phàn nàn về vợ.
Quen nhau từ khi cả hai còn đang là sinh viên, đến nay tính cả thời điểm yêu và cưới đã mười hai năm, nết ăn nết ở của đối phương cả hai đều thuộc trong lòng bàn tay.
Vợ tôi luôn bày tỏ sự mãn nguyện. Ảnh minh họa
Khi tôi nóng giận, Huyền biết ý, ít khi cự cãi khiến hòa khí gia đình luôn giữ được. Cảm phục sự nhẫn nhịn của em nên tôi càng muốn bù đắp để giữ vững mái ấm gia đình.
Chuyện phòng the hòa hợp khiến hạnh phúc gia đình càng có cơ sở ổn định vững chắc. Chúng tôi thuộc lòng từng điểm mạnh điểm yếu trên cơ thể nhau, biết cách làm cho cả hai thăng hoa để không có điểm phải phàn nàn về đối phương.
Mỗi lần gần gũi nhau, tôi đều đọc được sự mãn nguyện trên gương mặt, trong ánh mắt rạng ngời từ vợ. Hơn nữa, những tín hiệu mà Huyền bộc lộ trong quá trình ái ân khiến tôi có đủ cơ sở vững tin rằng bản lĩnh đàn ông của mình không hề tệ.
Khi cuộc vui hạ màn, Huyền đều bộc lộ sự hài lòng và không ít lần biết ơn vì chồng đã đem đến những xúc cảm dào dạt cho vợ.
Chính vì vậy, trong những lần trà dư tửu hậu cùng cánh đàn ông chiến hữu, tôi không ít lần vung tay khoe khoang, bộc lộ bản lĩnh chốn phòng the mà mình có được. Đám bạn không ít kẻ bày tỏ sự thán phục cũng như ganh tỵ với niềm hạnh phúc và hòa hợp trên nhiều khía cạnh mà vợ chồng tôi đương sở hữu.
Thế nhưng, cuộc sống có những sự cố bất ngờ khiến người trong cuộc nhiều khi không có cách gì chống đỡ nổi. Số là trong một lần Huyền vô tình để màn hình vi tính và cuộc trò chuyện trên facebook chưa kịp tắt, tôi vô tư ngó qua và đọc được những tin nhắm tám chuyện phòng the giữa vợ và Hoa, cô bạn gái thân làm cùng cơ quan.
Trong đó, Huyền ca cẩm với bạn rằng, từ thời điểm kết hôn tới giờ đã tròm trèm chục năm nhưng cô chưa lần nào biết cảm giác "lên đỉnh" là gì. Rằng ông chồng chỉ chăm chăm vun vén cảm xúc bản thân mà không hề có sự tinh tế nắm bắt cảm xúc thật từ vợ.
Thành thử Huyền lâm vào tình trạng đóng kịch để tình cảm vợ chồng theo đó không bị sứt mẻ. Nhưng cùng với thời gian, cô dần cảm thấy chán nản và xem chuyện ái ân cùng chồng chỉ là nghĩa vụ cho xong.
Tôi phải làm gì để thấy được sự hài lòng thực sự của vợ. Ảnh minh họa
Tôi như người từ trên mây rớt bịch xuống mặt đất. Cảm giác nóng mặt vì bị vợ lừa dối lẫn sự cay cú vì không làm tròn bổn phận của người chồng, không thể làm vợ thăng hoa mãn nguyện khiến tôi dày vò bản thân không thôi.
Đương từ chỗ tự đắc vì bản lĩnh đàn ông ngút trời mà mình đang sở hữu, giờ tôi hoang mang không biết mình yếu kém ở đâu.
Tại sao ngần ấy năm chung chăn chung giường, vợ không bao giờ dám góp ý thẳng để tôi sửa đổi. Huyền đóng kịch và lừa dối chồng trọn vẹn trên lĩnh vực phòng the như vậy, thử hỏi sự thành thực trong những khía cạnh khác trong cuộc sống của em được bao nhiêu phần?
Tháng tới sẽ là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Huyền hồ hởi đặt một kỳ nghỉ thú vị cho cả hai nhằm hâm nóng tình cảm vợ chồng, còn các con gửi ông bà ngoại trông cả. Em còn lên mạng đặt mua những bộ nội y nóng bỏng kèm bộ ngủ khêu gợi để vợ chồng tôi có những đêm tuyệt vời bên nhau.
Nhưng tôi hoang mang và ngờ vực trong những sự tíu tít chuẩn bị đó của vợ. Mỗi lần mường tượng đến gương mặt hạnh phúc mãn nguyện cùng những tín hiệu bộc lộ nàng "lên đỉnh" trong suốt bao năm qua, trong tôi lại dấy lên không ít ngờ vực.
Tôi đâm ra sợ trong những lần chuẩn bị "lâm trận" với vợ lần tới. Có phải tôi quá kém cỏi hay do vợ đóng kịch quá tài?
Các đức ông chồng, có ai bị sự thật dội gáo nước lạnh như tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành để vượt qua mặc cảm trước mắt.
Theo Dân Việt
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
13 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
21 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước