Vợ tung tăng với gã khác, chồng viết đơn ly hôn rồi cho thêm 100 triệu
"Lúc vợ tung tăng với người khác đi du lịch vẫn không quên nhắc chồng chuyển tiền. Tôi tức quá chuyển luôn cho cô ấy 100 triệu".
Tôi vừa ly hôn vợ xong cho nhẹ lòng các bác ạ. Nói thật mình cũng là thằng đàn ông, cũng có máu ghen trong người chứ. Lúc biết vợ đi với thằng khác tôi cũng muốn đánh ghen, nhưng làm vậy thì được gì?
Bọn tôi mới cưới 2 năm thôi, chưa con cái gì cả. Phần vì vợ tôi nói sức khỏe không được tốt, lại muốn tung tăng thêm vài năm nữa nên tôi cũng chiều.
Cưới xong vợ bảo không hợp tính mẹ chồng, ừ thì tôi cũng cho ra ở riêng. Hai đứa thuê một căn chung cư 5 triệu 1 tháng. Tôi thì thế nào cũng được nhưng vợ muốn ở nhà sạch sẽ, thoáng mát nên tôi làm theo ý cô ấy miễn là vợ vui thôi.
Tôi có một công ty về nhôm kính, làm ăn cả chục năm nay cũng tích cóp được chút ít. Tôi tính sau này nếu không sống chung với bố mẹ thì sẽ mua một căn nhà đàng hoàng cho vợ con.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nhưng đời đúng là bạc, định dành cho vợ một bất ngờ lớn nhưng chính tôi mới là người bị cô ta khiến cho sốc không ngóc lên nổi.
Xưởng của tôi lúc nhiều việc thì rất bận, phải làm cả đêm. Mà tôi luôn phải túc trực để đốc thúc nhân viên tăng ca để kịp giao hàng cho khách. Vợ một mình ở nhà cô ấy cũng buồn lắm. Mấy lần tôi bảo: “Em buồn thì cứ sang nhà ngoại ngủ nhé”
Vợ tôi cũng nghe, thỉnh thoảng lại về bên ngoại ngủ, vì nhà tôi với nhà vợ cách nhau có 8 cây số, đi xe máy mất chưa đến 30 phút.
Thế nhưng giờ tôi mới vỡ lẽ, vợ không về ngoại mà là ngoại tình. Cô ta qua lại với gã người yêu cũ. Lúc tôi phát hiện ra thì hai người đã hú hí, nhà nghỉ chán chê với nhau rồi.
Tôi biết người đó cũng chẳng giàu có gì, còn hút chích linh tinh, tá lả nữa. Cay cú lắm, nhưng tôi biết làm sao? Tính mình vốn hiền lành, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau.
Chỉ tức cái là tôi cố gắng cày cuốc, mong đem lại cho vợ những điều tốt nhất mà cô ta còn phản bội thì tôi biết làm sao.
Vẫn chưa nghĩ ra cách nào đau đớn nhất để trừng phạt vợ thì cô ấy xin:
“Mấy đứa bạn chơi thân với em tổ chức đi du lịch chồng ạ”
“Ở đâu vậy?”
“Nha Trang anh ạ, đang vé rẻ đi cho khuây khỏa”
“Ừ, em cứ đi chơi cho vui vẻ”
“Anh cho em 10 triệu nhé, đi mua sắm tiêu linh tinh”
“Ừ, nhưng anh chưa có tiền, em cứ đi mai anh chuyển vào tài khoản cho”
Vợ tôi sướng lắm, hôm sau váy vóc lượt là đi liền. Nhưng tôi bắt được thóp rồi, cô ta không đi với bạn mà là hú hí với bồ.
Lúc vợ tung tăng với người khác đi du lịch vẫn không quên nhắc chồng chuyển tiền. Tôi tức quá chuyển luôn cho cô ấy 100 triệu rồi nhắn:
“Tôi bo cho cô 100 triệu, chơi đã đời với nó rồi về nhà ly hôn. Cho cô ít tiền rồi biến xa khỏi cuộc đời tôi. Loại mất nết như cô tôi không chứa nữa”.
Biết chuyện ngoại tình bị lộ vợ tôi khóc lóc van xin tha thứ, mong được sửa đổi. Nhưng tôi quyết rồi, không thể mềm lòng, mà sẽ cho cô ta 1 bài học thật đắt về sự phản bội của thì sẽ bị trả giá thế nào.
NQ
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
19 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước