Vượt đường xa đến nhà bạn trai, cô gái choáng váng thấy cảnh trước mặt
Lần đầu tiên đến nhà bạn trai, cô gái rất háo hức. Tuy nhiên, khi tới nơi cô cảm thấy mình như bị lừa.
Ngày 1/10 vừa qua, một cô gái (không tiết lộ danh tính) quê Quảng Tây (Trung Quốc) được bạn trai đưa về thăm nhà ở Nghi Chương, Sâm Châu, Hồ Nam.
Đây là lần đầu tiên đến nhà bạn trai nên cô rất háo hức. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô gái choáng váng bởi xung quanh nhà toàn là núi, rừng.
Ngôi nhà xập xệ, nằm giữa núi rừng khiến cô gái hoảng hốt.
Làng của bạn trai chỉ có vài hộ dân, mỗi hộ cách nhau vài trăm mét. Gia đình chàng trai sống trong một căn nhà xập xệ, được xây dựng từ những năm 1990. Bếp được đắp bằng bùn, không có nước nóng. Muốn dùng nước nóng phải đun bằng củi.
Ban ngày ở đây có thể ngắm cảnh núi rừng nhưng ban đêm chỉ nghe thấy tiếng dế kêu, xung quanh tối đen như mực. Điều kiện sống quá nghèo nàn khiến cô gái chỉ ở một ngày đã vội vàng rời đi.
Chia sẻ lên mạng xã hội về câu chuyện của mình, cô gái cho biết, bản thân cảm thấy như bị lừa. Mặc dù biết bạn trai không khá giả nhưng anh ta chưa bao giờ nói rõ ràng với cô về hoàn cảnh gia đình mình.
Sau khi yêu nhau một thời gian, cả hai dự định dùng ngày nghỉ này để gặp mặt bố mẹ hai bên, sau đó sẽ bàn bạc chuyện cưới xin. Tuy nhiên, khi nhìn thấy gia cảnh nhà bạn trai, cô thực sự muốn dừng lại.
Khi màn đêm buông xuống, nơi đây chỉ nghe được tiếng dế kêu.
Trước lời tâm sự, nhiều người dùng mạng đồng tình với quyết định dừng lại của cô gái.
“Lấy chồng xa lại nghèo thì khó có được hạnh phúc”.
“Thời nay rồi, đừng tin vào chuyện một mái lều tranh hai trái tim vàng. Cuộc sống hôn nhân luôn cần cơm áo, gạo tiền. Nếu nghèo thì tình yêu sẽ không còn màu hồng nữa đâu”.
“Có người nói rằng tình yêu đích thực không thể cân đo đong đếm bằng tiền bạc, nhưng cuộc sống không có tiền thì khó có được tình yêu”, là những bình luận của cư dân mạng gửi đến cô gái.
Tuy vậy, cũng có người khuyên cô gái nên suy xét thật kỹ: "Nếu bạn trai là người có chí tiến thủ, không sợ khó, sợ khổ thì hai người có thể cùng nhau làm việc, xây dựng tương lai tốt hơn".
"Bố mẹ nghèo không quan trọng, quan trọng là chàng trai có nghèo tri thức và tình cảm hay không", một người khác viết.
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
11 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
14 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
21 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
9 giờ trước