Xót xa vợ vừa sinh con chưa đầy tháng, chồng đã bỏ theo nhân tình để mặc con thơ đói khát
Con gái vừa chẵn tháng, bố đã trốn bỏ theo nhân tình mới, để mặc vợ và con sống trong khốn khó, đói khát. Thậm chí, người chồng còn nhẫn tâm ép vợ viết đơn ly hôn để được tự do qua lại với người tình.
Mới đây, một bà mẹ trẻ có nickname M.L đã chia sẻ những dòng tâm sự lên diễn đàn mạng dành cho chị em và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Theo người mẹ trẻ, cô mới sinh con được 3 tháng nhưng đã phải ra tòa làm đơn ly hôn vì chồng ngoại tình và ép ly dị. Trước đó, người phụ nữ này sinh con vào ngày 27/7 nhưng đến ngày 14/8 thì phát hiện chồng cặp kè với một người đàn bà đã qua một đời chồng.
Đau đớn tột cùng khi mới sinh con xong, cơ thể còn yếu ớt, con thơ còn nhỏ bé, chồng đã ngang nhiên qua lại với tình mới. Thậm chí vào ngày đầy tháng con, anh ta còn trốn đi chạy theo nhân tình. Anh ta ngon ngọt bảo cô xóa hết chứng cứ rồi sẽ chu cấp cho hai mẹ con cuộc sống đủ đầy nhưng khi bị cô từ chối, anh ta liền lật mặt dọa dẫm, yêu cầu ly hôn luôn.
Đoạn chia sẻ của người mẹ trẻ lập tức nhận được rất nhiều chia sẻ động viên, an ủi của dân mạng. Cụ thể đoạn chia sẻ của bà mẹ M.L như sau: "Từ lúc đặt bút ký vào lá đơn và rời bước từ toà án về, nước mắt em không ngừng rơi. Em cũng không hiểu rằng em đang vui mừng hay đang buồn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tất cả đều ngoài dự tính của em.
Bản thân em đến phút cuối vẫn muốn níu giữ mong anh hồi tâm chuyển ý thay đổi quyết định nhưng nào ngờ anh lại chạy thêm tiền để người ta giải quyết cho càng nhanh càng tốt. Em không thể nghĩ rằng, vợ chồng mình cưới chưa được bao lâu mà lại có kết cục như ngày hôm nay...
Thực sự em rất đau lòng, chỉ muốn khóc thật to. Mẹ con em hôm nay ăn cơm chan nước mắt còn anh vui vẻ ăn mừng vì được trả lại tự do, thoải mái sống chung với cô bồ mới".
Kèm theo đoạn chia sẻ là hình ảnh chứng cứ qua lại chồng M.L và cô bồ.
Nhiều dân mạng, đặc biệt là những bà mẹ trẻ đồng cảm với M.L và khuyên nhủ cô nên ly hôn, đứng lên gây dựng lại cuộc sống, kiếm tiền nuôi con nhỏ. Phụ nữ độc lập tài chính sẽ tự mang lại hạnh phúc cho bản thân mình.
Nickname D Phan nói: "Thứ đàn ông bạc tình đó giữ làm gì hả em? Còn trẻ tương lai còn dài để mai mốt trời trả báo, nó sẽ bị khổ như em đang chịu khổ bây giờ vậy đó. Lúc đó nó có về cầu xin gặp con, em đuổi đầu nó ra nghen".
Ngoan Ng. bình luận: "Sau mỗi cuộc tình ly tan ai nặng tình hơn người đó sẽ đau hơn và nhất là cái cảm giác trống rỗng, lạc lõng giữa chốn đông người. Cảm giác ấy hụt hẫng vô cùng giữ cũng đau mà bỏ cũng đau. Tôi từng trải qua cảm giác ấy nên hiểu, hãy cố lên bạn nhé chặng đường phía trước còn dài thôi thì đành chấp nhận đau 1 lần rồi thôi".
Phạm Phúc Ng. chia sẻ: "Cái thứ đó thì tiễn nó đi chứ còn tiếc làm gì hả em? Em cứ chống mắt lên mà coi, rồi chúng sẽ phải trả giá em ạ. Mạnh mẽ lên, hạnh phúc đang chờ em ở phía trước. Đừng có lệ thuộc vào đàn ông như thế.
Ngày xưa cậu ruột của chị có nói là cháu hãy coi lũ đàn ông như một "**", chính xác là cậu chị đã dùng cụm từ đó dù cậu cũng chính là đàn ông thực thụ. Vậy nhé, mạnh mẽ, vui vẻ, yêu đời lên đi em, biết đâu đó lại là may mắn của em. Chúc mừng em, vì chị còn đang mong được như em mà không được đây".
Hiện đoạn chia sẻ của M.L vẫn đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
Theo Em Đẹp
-
9 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
11 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
13 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
15 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
18 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước