Xuân Bắc mắng con trai vì sự vô tâm ngay trên truyền hình

(2Sao) - Tập 7 của Bố ơi!Mình đi đâu thế?, Xuân Bắc đã trách mắng con trai vì cậu bé mải chơi mà quên mất bố đang bị mệt.

Mở đầu tập 7 của Bố ơi!Mình đi đâu thế?, Suti, Totti, Chíp, Bi cùng các ông bố
di chuyển đến một trường mẫu giáo nhỏ. Tại đây, các cặp bố con vừa vui chơi
 và thực hiện thử thách với rất nhiều tiếng cười.

Trong khi đội bố Xuân Bắc và Đỗ Minh có nhiệm vụ hướng dẫn các bạn nhỏ diễn tập
một vở kịch thì đội bố Minh Khang và Mạnh Trường hướng dẫn các vũ công nhí
biểu diễn một tiết mục ca múa nhạc.

Với thử thách này, danh hài Xuân Bắc có dịp thể hiện tài đạo diễn khéo léo của mình.

 Vở kịch với nội dung: Sói già đi tìm thỏ nhưng gặp phải cha con nhà Hổ hung dữ,
Sói già được đàn...bướm đến giải cứu và sau đó tất cả các con vật lại chơi với nhau
được các em nhỏ hưởng ứng rất nhiệt liệt. Cu Bi cũng chứng tỏ tài diễn xuất “thần sầu”
không kém gì ông bố đa tài của mình.

 Khiến các bé và khán giả truyền hình bất ngờ hơn cả lại là màn hóa thân của
doanh nhân Đỗ Minh trong vai "Bướm chúa" . Thoát khỏi hình ảnh của một
vị doanh nhân với phong cách chỉn chu, Đỗ Minh đã “quậy tưng bừng”
cùng các bé. Vị doanh nhân chia sẻ:  "Tôi đã làm những việc mà trước đó tôi nghĩ
mình không bao giờ có thể làm được".

Trong khi đó, đội của bố Minh Khang và Mạnh Trường lại gặp khó khăn hơn
 vì không ông bố nào biết múa.

 Chính vì thế, “biên đạo” Suti và Chíp đã phải làm việc rất vất vả để giúp
 các bạn nhỏ nhớ được hết động tác, nhất là khi nhiều em nhỏ không chịu
 làm theo và bật khóc.

Với tinh thần luyện tập nghiêm túc và quyết tâm chiến thắng rất cao, nhưng đến khi
biểu diễn chính thức, vì quá phấn khích khi những giai điệu sôi động vang lên,
 cả hai đội đã biểu diễn chung những tiết mục nằm ngoài kế hoạch tập luyện:
Biểu diễn thời trang và nhảy múa tự do.

 Khi trở về khách sạn, tâm điểm lại dồn vào bố con Xuân Bắc khi bé Bi mải chơi
 mà bỏ quên bố đang mệt.

Xuân Bắc trách mắng con trai: “Bố đang mệt. Thế ai là người thân thiết nhất
của con ở đây? Thế sao bố đang mệt mà con lại bỏ đi cùng mọi người luôn?
Bố buồn quá! Con đi đi! Thế bố ốm, con có thương bố không, có yêu bố không?
Thế vừa rồi con cứ bỏ đi cùng mọi người là thế nào?".

Nghe những lời trách mắng của bố, Bi vừa khóc vừa len lén nhìn bố với ánh mắt
rất đáng thương. Nhờ sự nhắc nhở của bố mà Bi đã học được một bài học
 về cách quan tâm đến những người thân xung quanh.

 Sau những giây phút xúc động, Bi lại cho thấy khả năng lém lỉnh khi “hỏi xoáy đáp xoay”
lại ông bố nổi tiếng: " Nhưng bố đã ốm đâu?", "Bố ốm sao mà lại khỏi
nhanh thế được?" .

Kết thúc các thử thách tại tỉnh Ninh Bình, hành trình tiếp theo của 4 cặp bố con
 là Bản Áng, Mộc Châu, Sơn La - một địa danh nổi tiếng của miền núi Tây Bắc.

Ngay khi vừa đặt chân đến tỉnh miền núi này, các cặp bố con đã gặp ngay
một thử thách khó khăn khi phải lấy được mật thư treo chót vót trên cao.

Bố Đỗ Minh và Totti đã có màn trình diễn xiếc vô cùng ấn tượng và lấy được
 mật thư đầu tiên. Bố Mạnh Trường sau khi lấy được mật thư của mình đã
nhiệt tình giúp đỡ hai gia đình còn lại trong tiếng reo hò của các con.

Những thử thách gì đang chờ đợi các cặp bố con giữa vùng núi non hiểm trở
 và đầy bí ẩn? Tất cả sẽ có trong tập 8 của Bố ơi!Mình đi đâu thế?, được phát sóng vào
 12h trưa ngày 31/07 trên sóng VTV3.

Đỗ An
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất