Xuân Bắc, Mạnh Trường hốt hoảng đi tìm người thân

(2Sao) – Nhiệm vụ đi tìm lại người thân khiến các ông bố vô cùng lo lắng.

Tạm biệt những phút giây vui vẻ tại “Nông trại tiếng cười”, trở lại với hành trình
của mình, bốn cặp bố con được đưa đến một địa điểm rất quen thuộc
là hồ Hoàn Kiếm.

Ngay lập tức nhiệm vụ mới đã xuất hiện.

Trong khi các bạn nhỏ rất thích thú với nhiệm vụ mới này thì các ông bố lại
tỏ ra khá bị động.

Sau đó, các bố đã lấy lại tinh thần để bàn bạc, lên ý tưởng và phân công nhiệm vụ
cho mỗi thành viên.

Không khí bắt đầu náo nhiệt hơn khi cả ekip thực hiện những cảnh quay đầu tiên.

Bi béo và các bé tranh thủ lúc đội ngũ quay phim, âm thanh, ánh sáng
tìm bối cảnh, nhẩm lại lời thoại của riêng mình.

Trong phân đoạn 2 của MV, 4 cặp bố con đã rất sáng tạo khi sử dụng đạo cụ
âm thanh tự chế kết hợp cùng sự giúp đỡ của các nhạc công đường phố.

Sau khi công tác tiền kì cho MV được hoàn tất thì bất ngờ bác Leng Keng xuất hiện
và giao nhiệm vụ đặc biệt dành riêng cho hai bố con Suti.

Ba cặp bố con còn lại được đưa đến phòng dựng hậu kì để hoàn thành nốt MV.

Sau 3 tiếng vật lộn, các kĩ thuật viên không chuyên đã hoàn thành xong
MV của mình.

Cuộc hành trình tại thủ đô Hà Nội tưởng như khép lại khi các cặp bố con
“ai về nhà nấy” để đoàn tụ với gia đình.

Nhưng khi về đến nhà thì không thấy người thân đâu và mật thư xuất hiện
khiến các bố rất hoang mang.

Dù đã rất mệt mỏi nhưng các cặp bố con vẫn tiếp tục hành trình tìm người thân
với hy vọng đây là nhiệm vụ cuối cùng.

Khoảnh khắc vui mừng khi tìm được người thân của các cặp bố con đã
chính thức khép lại cuộc hành trình tại Hà Nội.

Nhiệm vụ mới cùng rất nhiều bất ngờ sẽ tiếp tục đến với 4 cặp bố con
trong tập 30 của Bố ơi, mình đi đâu thế?



Đ.S
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất