Rước dâu bằng 2 xe tải, cặp đôi Hòa Bình khiến cư dân mạng trầm trồ
Những hình ảnh về 1 đám cưới diễn ra tại Hòa Bình với màn rước dâu bằng... xe tải hết sức độc đáo đang khiến cư dân mạng rầm rộ chia sẻ.
Đám cưới là chuyện trọng đại của mỗi người. Ai cũng mong muốn ngày quan trọng nhất trong đời được diễn ra với điều kiện tốt nhất.
Tuy nhiên mỗi người lại có một hoàn cảnh khác nhau, không phải ai cũng có thể tổ chức được một đám cưới hoành tráng hay có màn rước dâu bằng siêu xe. Dù vậy họ vẫn cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có.
Mới đây, một đám cưới diễn ra ở Yên Lịch, xã Long Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình với màn đón dâu bằng... xe tải khiến nhiều người thích thú.
1
Màn đón dâu bằng xe tải diễn ra tại Hòa Bình khiến nhiều người ấn tượng.
Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ không chỉ bởi sự hài hước mà nó còn thể hiện một điều rất ý nghĩa rằng tình yêu thì không phân biệt sang hèn.
Có thể thấy mặc dù cô dâu không được ngồi trong xe hơi sang trọng nhưng cô cũng chẳng hề có chút khó chịu, thậm chí còn không ngần ngại vén cao váy để trèo lên xe.
Phía sau xe tải còn có rất nhiều người là bạn bè, người thân của cô dâu chú rể. Họ cũng đến chung vui và sẵn sàng ngồi trên chiếc xe đưa dâu đặc biệt để tiễn cô dâu về nhà chồng.
Cô dâu không ngần ngại vén cao váy để trèo lên xe.
Liên hệ với nhân vật chính trong bức ảnh, cô dâu tên Thùy (sinh năm 1995) chia sẻ về lý do xuất hiện màn đón dâu "độc lạ": "Kế hoạch của vợ chồng mình vẫn là đi xe hoa. Nhưng do trời mưa to và đường rất khó đi. Đến bản thân mình cũng không ngờ lại được ngồi trên chiếc xe tải này luôn. Khi nhà trai vào đến nơi, mình còn giật mình."
Chị Thùy cũng cho biết đám cưới của vợ chồng chị đã diễn ra từ hồi đầu năm 2017 và ngày hôm đó có tới 2 chiếc xe tải cùng vào rước dâu trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Đám cưới có tới 2 xe tải đến rước dâu vì điều kiện thời tiết và đường đi khó khăn.
5
Sau khi những hình ảnh được lan truyền trên các trang mạng xã hội, không ít người đã để lại những bình luận chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi và thể hiện sự ngưỡng mộ với một tình yêu có thể vượt qua mọi hoàn cảnh.
Nick Facebook H.H bình luận: "Đâu phải xe hoa mới là hạnh phúc đâu. Có khi đi như thế này còn hạnh phúc hơn vì hai bạn ấy yêu thương nhau chân thật dù có phải đi bộ trèo đèo lội suối chăng nữa, hai bạn vẫn đến với nhau. Chúc cặp đôi hạnh phúc. "
Hay như nick Facebook T.N viết: "Đám cưới dù có như thế nào đi nữa cũng chỉ cần một hạnh phúc viên mãn là đủ."
Bất ngờ hơn khi cũng có một số người chia sẻ về những màn rước dâu với các phương tiện độc đáo không hề kém: "Mình được chứng kiến một đám cưới có 17 công nông đầu dọc đưa và đón dâu rất ấn tượng.
Khi qua một cống hàn rất khó đi, họ đã nhờ sự trợ giúp của máy xúc để đưa đôi vợ chồng qua. Đến nay đám cưới cũng được gần 20 năm rồi, hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Được biết lúc làm đám cưới, hai gia đình đều rất có điều kiện nhưng vì đôi trẻ thích sự độc đáo và khác người lên hai gia đình cũng chiều theo ý. Ngày xưa mà có mạng xã hội như bây giờ thì chắc phải tuyệt vời lắm."
Đám cưới là ngày vui của cô dâu chú rể, cho dù được đón rước hoành tráng hay đơn sơ, giản dị thì điều quan trọng vẫn là hạnh phúc của cặp đôi.
Theo Khám Phá
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
15 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
20 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
17 phút trước
-
38 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước