Đàn ông có 10 biểu hiện này, tưởng là yêu nhưng chẳng phải đâu, chị em hãy chú ý
Những biểu hiện này chứng tỏ đàn ông không yêu thật lòng, sâu sắc như bạn vẫn mong đợi.
Phụ nữ khi yêu luôn bối rối, chỉ cần không nghe được một hai lời yêu thương từ người đàn ông là cô ấy không yên tâm. Nhưng nàng đâu biết rằng trên đời này cũng có nhiều đàn ông ham vui, đùa giỡn với tình cảm của phụ nữ. Nhiều người đàn ông bề ngoài luôn tỏ ra yêu bạn nhưng sự thực là chỉ đang lừa dối bạn mà thôi.
1. Mỗi lần hẹn gặp anh ấy, anh ấy có việc bận nên không nhận lời mời của bạn. Anh ấy sẽ ăn nói khoa trương đủ kiểu để bạn tin rằng anh ấy đang rất bận, không thể đến bên bạn dù lòng rất muốn. Bạn sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã làm phiền anh ấy nhưng thực ra là anh ấy đang vui vẻ ở đâu đó, bên ai đó mà bạn không hề hay biết.
2. Khi bạn gọi điện hay nhắn tin cho anh ấy, anh ấy thường đáp lại bằng cách lạnh nhạt và thờ ơ kiểu như "Ừm", "À". Dù bạn có khơi gợi chủ đề thế nào, anh ấy cũng sẽ không trả lời. Anh ấy không quan tâm đến những gì bạn nói, anh ấy chỉ né tránh bạn.
3. Anh ấy không muốn dành nhiều thời gian trò chuyện với bạn. Muốn tình cảm sâu đậm thì những người yêu nhau cần phải hiểu nhau. Vậy mà anh ấy còn ngại trò chuyện với bạn thì làm sao có thể hiểu được bạn đây?
4. Anh ấy luôn dè dặt với bạn. Anh ấy ít khi liên lạc với bạn trừ khi có việc quan trọng. Bạn hầu như luôn chủ động khi ở bên anh ấy. Nếu bạn không liên lạc với anh ấy, anh ấy thậm chí sẽ quên mất luôn sự tồn tại của bạn. Vậy thì liệu đây có phải là tình yêu hay không?
5. Khi bạn ốm, anh ấy không hỏi han cũng không quan tâm, không đưa bạn đi khám, thậm chí không rót cho bạn một cốc nước lọc. Vì bạn không quan trọng với anh ấy nên dù bạn ốm đau thế nào thì với anh ấy cũng không quan trọng.
6. Anh ấy không muốn bạn quá chú ý và tìm hiểu đời tư của anh ấy. Anh ấy sẽ không đưa bạn đi gặp bạn bè hay giới thiệu bạn với họ. Người thân và bạn bè của anh ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của bạn.
7. Bạn theo trang cá nhân của anh ấy. Và bạn là người đầu tiên thích, bình luận những thông tin cập nhật của anh ấy. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến trang cá nhân của bạn.
8. Anh ấy luôn từ chối tham gia các buổi tụ tập bạn bè của bạn.
9. Anh ấy không bao giờ để ý đến sở thích của bạn. Khi đi chơi cùng bạn, anh ấy chỉ quan tâm đến sở thích của bản thân mình.
10. Anh ấy sẽ không bao giờ chủ động chi một xu cho bạn. Anh ấy cũng không bao giờ tặng quà cho bạn, dù là sinh nhật hay ngày lễ tình nhân. Nhưng anh ấy sẽ yêu cầu bạn tặng quà cho anh ấy hoặc cho anh ấy mượn tiền.
Theo Emdep
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước