Có 3 thứ cốt lõi trong cuộc sống, nếu đàn ông tình nguyện cho bạn không toan tính, chứng tỏ bạn là cả 'cuộc đời' của anh ấy!
Muốn đọc vị tâm lý đàn ông, phải biết nhìn trúng vào điểm mấu chốt.
Phụ nữ thưởng hỏi nhau một câu hỏi muôn thuở: "Làm thế nào để biết đàn ông có thật lòng yêu mình hay không?". Vẫn biết lòng người sâu tựa biển, thật khó lòng đong đến được độ chân thành trong trái tim của người khác. Nhưng đó là vì bạn chưa nhìn trúng vào điểm mấu chốt mà thôi.
Thực ra khi một người yêu thật lòng, điều đó trở nên cực kỳ khó giấu giếm. Trong cuộc sống của mỗi người nói chung và đàn ông nói riêng, có 3 thứ đặc biệt quan trọng. Nếu anh ấy nguyện cho bạn không toan tính, điều đó chứng tỏ anh ấy đã dâng tặng bạn cả trái tim!
Thời gian
Thời gian quý hơn vàng, nhất là với những người bận rộn và mải mê phấn đấu sự nghiệp. Từng phút với anh ấy cũng trở nên quý giá, vì thế anh ấy không muốn lãng phí thời gian cho những thứ không cần thiết hoặc cho những người anh ấy không coi trọng.
Nếu anh ấy dù bận bịu thế nào vẫn sắp xếp thời gian nhắn tin, gọi điện và hẹn hò với bạn, điều đó chứng tỏ bạn là người rất quan trọng đối với anh ấy. Tan ca về muộn, cả ngày không có lúc nào gặp bạn, thậm chí anh ấy còn chẳng ngại vượt đường xa đến tận nơi chỉ để nhìn bạn một lát. Như thế cũng đủ khiến anh ấy thỏa mãn và vui vẻ rồi.
Ngược lại, với những người không cất chứa bình bóng bạn trong tim, dù anh ta có rảnh rỗi thế nào cũng sẽ viện cớ để không phải mất thời gian với bạn. Bởi thực ra, đối với anh ta thì bạn không quan trọng và thú vị bằng những sở thích khác đâu!
Tiền bạc
Bên cạnh thời gian, tiền bạc luôn là thứ quý giá đối với mỗi người. Ngoại trừ những kẻ được thừa hưởng sẵn gia tài khổng lồ, thoải mái tiêu xài không cần đắn đo, thì ai cũng phải bỏ mồ hôi, công sức mới có thể kiếm được tiền. Vật chất phụ vụ cho cuộc sống và là sự tiết kiệm đảm bảo cho tương lai nếu có bất trắc xảy đến.
Khi đàn ông yêu thật lòng, anh ấy sẽ không toan tính tiền bạc với người phụ nữ mình yêu. Miễn không phải là những đòi hỏi quá đáng, anh ấy luôn sẵn sàng chiều lòng bạn. Thậm chí anh ấy còn tiết lộ cho bạn biết mật khẩu thẻ ATM và số dư trong ngân hàng ấy chứ.
Ngược lại, nếu bạn trót quên chia sẻ tình phí 1 lần mà anh ta đã nhắc nhéo, nói gần nói xa. Hoặc vì chút chuyện nhỏ đã chụp mũ bạn là kẻ "đào mỏ", người phụ nữ thực dụng, rồi căn ke từng vài nghìn bạc với bạn... Đó là những gã đàn ông chẳng những keo kiệt mà còn không hề yêu thương gì bạn đâu. Trong mắt anh ta, chút tiền lẻ còn có giá trị hơn bạn nhiều!
Tinh lực
Tinh lực chính là tinh thần và sức lực, khi yêu thì từ cảm xúc cho đến hành động của người đàn ông đều hướng về người phụ nữ mình yêu.
Cảm xúc của anh ấy luôn chung thủy với bạn, không bao giờ để tâm hay có ý nghĩ mờ ám với người phụ nữ khác bên ngoài. Trong trái tim anh ấy chỉ chứa đựng duy nhất 1 hình bóng, đó là bạn mà thôi.
Anh ấy cũng luôn dành cho bạn sự chia sẻ, giúp đỡ từ công việc đến cuộc sống hàng ngày. Miễn là những việc nằm trong khả năng của anh ấy, chắc chắn anh ấy không bao giờ chối từ bạn. Từ sửa chiếc bóng điện hỏng đến tháp tùng bạn rong ruổi đi mua sắm cả ngày trời, anh ấy cũng luôn sẵn lòng. Thậm chí cả những yêu cầu có phần đỏng đảnh của bạn, người đàn ông khi rơi vào lưới tình cũng vẫn cưng chiều đáp ứng.
Khi người phụ nữ mình yêu gặp khó khăn, đàn ông chắc chắn sẽ là người đầu tiên đến bên cạnh đối phương để cô ấy không phải chịu đựng một mình. Khi bạn ốm đau, sinh bệnh, anh ấy sẽ lo lắng và thương xót bạn vô cùng.
Nếu nhận được những điều trên từ người đàn ông, bạn không phải chỉ là một cuộc chơi ngắn hạn, một mối tình thoảng qua đối với anh ấy nữa. Trong lòng anh ấy, bạn đã là cả "cuộc đời", khiến anh ấy tình nguyện chia sẻ, trao tặng cho bạn những gì quan trọng nhất trong cuộc sống và trái tim mình.
Theo Báo dân sinh
-
37 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước