1001 tình huống phát hiện chồng ngoại tình ai nghe cũng 'ồ lên thán phục' (Phần 1)
Có lẽ mọi người cũng đoán được người đàn ông đó là ai rồi. Vâng, đó chính là chồng tôi. Tôi thậm chí đã không tin được vào mắt mình, sao lại có sự trùng hợp đến vậy. Hóa ra chồng tôi đã quen cô gái kia khi đang đi công tác dài ngày. Cuộc đời này thật biết sắp đặt!
Một lần giả làm thầy xem tướng
Đó là câu chuyện cách đây khoảng 1 năm, khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình bằng một cách không thể tình cờ hơn.
Ngày đó công việc của tôi khá rảnh nên tôi thường dành thời gian rảnh để lên mạng đọc báo và lang thang vào các hội nhóm tâm sự. Là phụ nữ mà, có ai mà không muốn trải lòng một chút, buôn dưa lê một chút đâu.
Lần ấy khi tôi vào một nhóm thì đọc được tâm sự của một bạn gái đau khổ khi biết mình là người thứ 3. Kẻ xen vào hạnh phúc của người khác thì rất đáng trách nhưng đáng nói là cô gái này không hề biết người đàn ông đó có vợ, tới khi biết thì đã mang thai con của anh ta.
Tôi đã bình luận rất nhiều vào bài tâm sự đó, chúng tôi còn chat riêng với nhau để tâm sự chia sẻ như hai người bạn. Dù sao có người để chia sẻ vẫn hơn.
Ảnh minh họa
Bạn bảo đã quá yêu người đàn ông đó nên không biết phải làm sao, còn cái thai trong bụng nữa. Tôi chỉ biết khuyên bạn người đàn ông đó không xứng đáng, hãy chăm chỉ làm việc để con sau này ra đời có được điều kiện vật chất tốt nhất.
"Nhìn tướng cậu thế này không khổ được đâu, yên tâm con sinh ra khỏe mạnh thành tài nhé", tôi đùa vậy để bạn yên lòng. Bạn tưởng thật nên gửi cho tôi cả ảnh của người đàn ông kia để xem hộ hai người họ có đến được với nhau không.
Có lẽ mọi người cũng đoán được người đàn ông đó là ai rồi. Vâng, đó chính là chồng tôi. Tôi thậm chí đã không tin được vào mắt mình, sao lại có sự trùng hợp đến vậy. Hóa ra chồng tôi đã quen cô gái kia khi đang đi công tác dài ngày. Cuộc đời này thật biết sắp đặt!
Cái bóng định mệnh
Chồng tôi làm bên ngành xây dựng nên rất hay phải đi đây đi đó. Công việc này được cái thu nhập khá nên tôi cũng chấp nhận gần như một mình chăm sóc con để tạo điều kiện cho chồng.
Chồng tôi là người rất khó tính và khá khó gần. Trước mỗi lần đi công tác, tôi phải là người xếp quần áo, vali cho chồng vì anh nói chỉ có tôi là người hiểu anh muốn gì. Anh cũng không thích ăn cơm ngoài mà chỉ vì công việc nên mới phải ra ngoài ăn nhậu.
Có lúc anh trêu tôi hay để anh lấy thêm vợ cho tôi bớt khổ, tôi chỉ bảo chắc trên đời này chẳng có ai chịu được anh ngoài tôi. Vậy mà có thật!
Ảnh minh họa.
Hôm đó cũng như thường lệ chồng tôi đến nơi thì nhắn về cho tôi. Anh gửi cho tôi một bức hình để cho vợ ở nhà yên tâm. Thế nhưng vừa thoáng nhìn qua, tôi thấy có gì đó không ổn.
Phần khóa mạ bóng ở chiếc vali có hiện hình ảnh của hai người, rõ là anh và một người phụ nữ khác. Cô ta còn đang đứng sán lại gần chồng tôi trong khi anh nói chỉ ở một mình một phòng?
Linh tính mách bảo có chuyện không ổn, tôi thuê người theo dõi thì phát hiện mình đã đúng. Cái bóng kia chính là của cô thư ký trẻ - bồ nhí của anh.
Cậu đồng nghiệp "vô hại"
Tôi là dân văn phòng nên thời gian nhìn chung cũng không bận rộn lắm. Hằng ngày lên mạng xã hội, tôi đọc được đầy rẫy những chuyện ngoại tình, cặp bồ nên dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Vợ chồng tôi trước giờ vẫn tôn trọng quyền riêng tư của nhau song gần đây tôi cũng để ý hơn tới điện thoại của chồng. Cũng may sau một thời gian theo dõi, tôi thấy chồng mình không có gì lén lút, điện thoại cũng chỉ để phục vụ công việc, đồng nghiệp gọi thôi chứ không có gì khả nghi.
Ảnh minh họa.
Vậy mà một cô bạn lâu lắm tôi không gặp bỗng gửi cho tôi một bức ảnh động trời. Trong ảnh là một cặp đôi đang quấn quýt bước vào khách sạn. Chiếc áo đó, dáng người đó, làm sao tôi có thể không nhận ra được.
Chồng tôi có bồ nhí ư? Từ bao giờ và bằng cách nào? Tôi định làm ầm lên nhưng rồi tự trấn tĩnh mình phải có bằng chứng đầy đủ, nhỡ đâu chỉ là chút hiểu nhầm thì sao.
Tối hôm đó chờ chồng ngủ, tôi đã lén mở điện thoại của chồng. Tôi biết anh để mật khẩu vân tay nên dùng chính tay anh để mở. Thật đớn đau, hóa ra số điện thoại của "Quang Phòng 3" mà vẫn hay liên lạc với chồng tôi lại là của một người phụ nữ. Cô ta chính là nhân vật còn lại trong bức ảnh kia.
Theo Khám phá
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
17 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
22 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước