15 con người không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội dốt như bò

Đôi khi tự lực cánh sinh còn tốt hơn việc trông cậy vào những đồng đội kiểu này các bạn ạ.

Để thành công trong cuộc sống hay đơn giản là chơi thể thao, chúng ta đều cần đến sự giúp đỡ của người đồng đội đích thực. Họ sẽ sát cánh, giúp bạn vượt qua mọi rào cản thật dễ dàng. Tuy nhiên, nếu đồng đội cũng vụng như những người dưới đây thì tốt nhất bạn nên tự lực cánh sinh thì hơn.

1. Dặn bắn vào mồm thì bạn lại nhắm trúng lỗ mũi, Ok fine được lắm.


2. Tôi vì bạn hết mình mà bạn lại dốt bất thình lình mới chán.


3. Tôi thà để bạn ngã chứ không thể dừng ăn.


4. Bảo chạm nhẹ thì mẹ ấy làm vỡ luôn cốc nhà người ta, định dằn mặt ai không biết.


5. OK hờn!


6. Đừng dễ dàng đặt niềm tin vào đàn ông, bằng không sẽ phải sấp mặt ngay đấy.


7. Mang tiếng to xác mà chẳng vác nổi người ta.


8. Một lần và mãi mãi, đừng bao giờ nghĩ sẽ rủ được đằng này đi chơi bóng nữa biết chưa?


9. Nếu muốn thử một lần làm thiên nga giãy chết thì các mẹ cứ liên hệ với anh giai này nhé.


10. Sau cú lộn cầu vồng tôi mới thấy cuộc đời không màu hồng như mình tưởng.


11. Không phải ai cũng muốn làm đồng đội của ông và tôi cũng thế.


12. Lóng ngóng thì đừng ham hố chơi bóng thím ơi, uổng công người khác dễ sợ.


13. Một cú ngã đau để tôi biết mình không thuộc về nhau bạn ạ.


14. Sướng mình, khổ bạn là đây.


15. Nhờ ông thì tôi tự chống đẩy luôn cho lành. Chán không buồn tính tiền nữa.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao