Vụ 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn: 'Em xin chú ấy không tha'

"Em van xin nhưng chú ấy vẫn đánh. Ngoài những cú đánh như trong clip, em còn nhận thêm vài cú tát”, thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh trong phòng giám thị trường THCS Nguyễn Văn Tố kể.

Chiều 2/4, N.P.T.T. (14 tuổi, ngụ quận 10) được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho xuất viện. T. được mẹ chở về nhà trong con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 12, quận 10, TP.HCM). Dù được ra viện nhưng nạn nhân vẫn trong trạng thái vẫn còn hốt hoảng.

"Em có van xin nhưng họ không tha"

T. là một trong 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố ở phường 14, quận 10, hành hung tối 31/3. Trước sự giám sát của người mẹ, T. kể lại sự việc xảy ra tại trường THCS Nguyễn Văn Tố.

T. cho biết, hôm đó em cùng với N.D.T.A. (14 tuổi, ngụ quận 10) trèo vào trường THCS Nguyễn Văn Tố và bị bảo vệ dân phố bắt vào phòng giám thị. Tại đây, T. và A. bị một bảo vệ dân phố đánh nhiều lần, họ cho 2 em xem camera và hỏi: “Đúng mày không?”.

“Em nói ‘không phải con’ thì bị một bảo vệ dân phố đánh liên tiếp. Chú bảo vệ dân phố nói em cứng đầu rồi đánh em túi bụi. Em có van xin nhưng người này không dừng tay. Ngoài những cú đánh như trong clip thì em còn nhận thêm vài cú tát”, T. kể với Zing.

Vụ 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn: Em xin chú ấy không tha-1
T. còn hoảng loạn sau khi bị đánh

T. kể ba mẹ ly dị nên T. về sống với ba trên đường Cách Mạng Tháng 8 và mới bỏ học được mấy tháng.

 "Mấy lần trước em vào trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10) lấy cắp mấy thứ rồi đưa cho bạn N.D.T.A. (SN 2007, ngụ trên đường Bà Hạt, phường 9, quận 10, thiếu niên bị bảo vệ dân phố đánh xuất hiện trong clip - PV) nhưng những món đồ này đến nay chưa bán được", T. nói với Người Lao Động.

"Em chỉ biết ôm mặt chịu đòn"

Tối 31/3, T. và A. rủ nhau đi chơi. Đến khuya, cả hai trèo qua tường rào vào khuôn viên trường THCS Nguyễn Văn Tố. Chưa lấy được gì thì bị 2 bảo vệ dân phố và bảo vệ trường phát hiện bắt giữ.

Cả 2 được đưa vào phòng giám thị của trường để chất vấn. Một bảo vệ dân phố dùng tay chân đấm, đá vào mặt và người. "Em bị đánh đau quá xin mấy chú tha nhưng vẫn bị đánh. Em chỉ biết ôm mặt chịu đòn. Bạn em ngồi bên cạnh cũng bị đánh đau quá khóc lóc van xin", T. kể với tờ báo trên.

Vụ 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn: Em xin chú ấy không tha-2
T. và mẹ

T. cũng cho biết, chỉ đến khi có người đến can ngăn thì nam bảo vệ dân phố mới dừng tay. Đến sáng, sau khi clip được tung lên mạng xã hội và báo chí vào cuộc đăng tải thông tin, gia đình mới biết chuyện, đưa T. đến bệnh viện điều trị.

Thiếu niên này cũng cho hay đến giờ vẫn còn đau nhức ở phần đầu, cổ, vai… "Em vẫn còn sợ lắm", T. nói. 

"Nếu con tôi phạm tội thì đã có pháp luật xử lý"

Bà M. (52 tuổi, mẹ T.) cho biết khi xem clip con trai bị đánh, bà tức giận trước hành động của bảo vệ dân phố. “Nếu con tôi phạm tội thì đã có pháp luật xử lý. Sao bảo vệ dân phố lại đánh đứa trẻ dã man như thế”, bà M. nói với Zing.

Chia sẻ về cuộc sống cá nhân, bà M. nói đã ly dị chồng. T. sống cùng cha để thuận tiện cho việc học hành. Vài tháng gần đây, T. nghỉ học. “5-7 ngày tôi mới gặp con một lần nên ít thời gian để chia sẻ, tâm sự cùng con trai”, bà M. kể.

Vụ 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn: Em xin chú ấy không tha-3

Nạn nhân thứ 2 vẫn điều trị ở viện

Còn thiếu niên thứ 2 cũng bị đánh có tên N.D.T.A. (SN 2007). Tuy nhiên, A. và người thân không có ở nhà. Hàng xóm cho biết cha mẹ A. sinh 6 người con (5 trai, một gái). A. đã nghỉ học. Từ hôm xảy ra vụ việc, A. không về nhà mà ở bệnh viện để điều trị.

Trước đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) xác nhận có 2 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp chính là 2 thiếu niên bị đánh ở Trường THCS Nguyễn Văn Tố (quận 10, TP.HCM) trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng.

Trong đó, em N.P.H.TH. (SN 2007) tỉnh táo lúc nhập viện, than đau ở vùng thái dương bên phải, không ói, sinh hiệu ổn định, không sưng nền phần mềm da đầu. Em được chẩn đoán chấn thương đầu do bạo hành, xử trí giảm đau.

Em A. than chóng mặt, đau đầu, đau cổ nơi bị đánh, sinh hiệu ổn định, kiểm tra sức cơ 2 bên vẫn 5/5. Em A. được chẩn đoán chấn thương đầu và cổ do bạo hành, cũng xử trí giảm đau. Hiện tại cả 2 bệnh nhân đều đã ổn định.

Vụ 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn: Em xin chú ấy không tha-4

Vụ 2 thiếu niên bị bảo vệ dân phố tra tấn: Em xin chú ấy không tha-5

Công an TP HCM thông tin về vụ việc

Theo Công an TP.HCM, vụ việc xảy ra vào lúc 23h10 ngày 31/3, tổ bảo vệ dân phố phường 14, (quận 10) làm nhiệm vụ tuần tra, khi đến khu vực Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10) thì nghe bảo vệ nhà trường tri hô có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ bắt giữ, đưa 2 đối tượng N.P.H.T và N.D.T.A vào phòng bảo vệ của trường để chờ lực lượng công an đến giải quyết.

Tại đây, bảo vệ dân phố tên L.Q.H đã có hành vi đánh người như clip đã đăng tải.

Công an phường 14 đã đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Trong đó, N.P.H.T và N.D.T.A (có người giám hộ) khai nhận từng là học sinh trường THCS Hoàng Văn Thụ (quận 10) nhưng đã bỏ học từ tháng 2/2021.

N.P.H.T và N.D.T.A thừa nhận đã đột nhập nhiều lần (N.P.H.T 3 lần, N.D.T.A 5 lần) vào trường Nguyễn Văn Tố để lấy trộm tài sản của nhà trường.

Ngoài ra, UBND phường 14 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bảo vệ dân phố L.Q.H. Hiện Công an quận 10 đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

MT
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/2-thieu-nien-bi-bao-ve-dan-pho-tra-tan-em-xin-chu-ay-van-khong-tha-n-256766.html

tra tấn nạn nhân

Tin tức mới nhất