3 bí quyết nhỏ khiến chàng si mê, say đắm bạn mãi không rời
Nếu muốn chiếm trọn trái tim của chàng, bạn hãy có cho mình những bí quyết nho nhỏ dưới đây.
Chúng ta từng nghe câu này: “Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng may mắn”. Nhưng trong tình yêu, câu nói này chưa chắc đã đúng.
Để nắm giữ trái tim của người đàn ông, đôi khi bạn không cần cho đi quá nhiều. Dưới đây là 3 bí quyết nho nhỏ khiến chàng say mê bạn mãi không rời.
Hãy là chính mình
Nhiều người phụ nữ vì quá yêu nên tình nguyện thay đổi bản thân, tự biến mình thành một người khác vì tình yêu. Tuy nhiên, điều này đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy không hạnh phúc vì không được là chính mình, không được sống đúng với bản thân mình.
Vì vậy, phụ nữ muốn có được tình yêu lâu dài của chàng, hãy là chính mình. Khi chàng phớt lờ bạn, bạn cũng đừng vướng bận quá nhiều. Bởi vì ai cũng có không gian riêng, chàng cũng có sở thích, nỗi niềm riêng, ngay cả bạn cũng vậy. Vì vậy, khi không có chàng ở bên cạnh, bạn hãy sống cuộc sống riêng của bản thân.
Hãy theo đuổi sở thích, đam mê của mình. Khi bạn là chính bản thân bạn, bạn sẽ tự tin, quyến rũ nhất có thể.
Khi bạn là chính bản thân bạn, bạn sẽ tự tin, quyến rũ nhất có thể. (Ảnh minh họa)
Cho anh ấy không gian
Ngay cả khi hai bạn đã là người yêu của nhau, hai bạn cũng cần có không gian riêng để được làm những điều mình muốn.
Trong cuộc sống, ai cũng có khoảng trời riêng. Hãy cho cả anh ấy và bạn có không gian riêng để làm việc, theo đuổi sở thích riêng tư. Chỉ khi bạn hiểu tính cách và góc nhìn của chàng, bạn mới có thể khiến chàng say đắm và yêu thương bạn.
Ngay cả khi hai bạn đã là người yêu của nhau, hai bạn cũng cần có không gian riêng để được làm những điều mình muốn. (Ảnh minh họa)
Khiến chàng cảm thấy nhớ nhung bạn
Đừng luôn cảm thấy rằng mình không thể sống thiếu một người đàn ông. Trên đời này ai cũng có thể quay lưng lại với nhau. Bạn hãy cho chàng cơ hội để nhớ nhung bạn. Hãy luôn chuẩn bị tâm lý rằng chàng có thể rời xa bạn bất cứ lúc nào.
Chàng đối xử với bạn tốt hay không, bạn không cần quan tâm nhiều lắm. Điều bạn cần quan tâm là hãy sống hạnh phúc, hãy hoàn thiện bản thân để bạn phải trân trọng và không muốn xa rời bạn.
Khi bạn ngày càng trở nên thú vị và hấp dẫn hơn, tự nhiên anh ấy sẽ yêu thương bạn hơn. Khi bạn tỏ ra rằng bạn không thể sống thiếu anh ấy, chàng sẽ cảm thấy bạn thật phiền phức.
Theo Em Đẹp
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
42 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước