3 cái khôn và 3 cái dại các cô gái phải 'ghim chặt' trước khi lấy chồng
Trước khi kết hôn, các cô gái hãy ghi nhớ những điều này để có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc như mong đợi.
Hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu. Ai kết hôn cũng mong mình được hạnh phúc. Tuy nhiên, hôn nhân không chỉ có màu hồng mà có đa sắc màu.
Trước khi kết hôn, các cô gái cần chuẩn bị cho bản thân một công việc ổn định, một tâm thái vững vàng để có thể vượt qua những khó khăn, sóng gió mà hôn nhân mang lại.
3 cái khôn nên ghi nhớ trong hôn nhân
Không được cam chịu
Sau khi kết hôn, phụ nữ cần biết phân biệt đúng sai và cư xử phải đạo. Nếu mình không sai, bạn chớ nên nhân nhượng hay cam chịu.
Phụ nữ càng nhân nhượng thì càng phải chịu thiệt thòi, đau khổ. Vì vậy, hãy biết yêu thương chính bản thân mình và bảo vệ mình trong hôn nhân.
Phải biết yêu thương bản thân
Người phụ nữ khôn ngoan dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng thừa hiểu rằng nếu muốn người khác yêu thương mình thì mình phải yêu thương mình trước tiên. Nhiều người phụ nữ chỉ biết hy sinh quá nhiều vì nửa kia nên phải chịu nhiều thiệt thòi.
Dù có yêu chồng, yêu con, kính trọng bố mẹ chồng thì người phụ nữ cũng cần yêu thương bản thân mình trước đã.
Hãy ăn mặc đẹp, tô son, điểm phấn và luôn nở nụ cười. Dù có bước vào cánh cửa hôn nhân đi chăng nữa, chị em cũng không nên đánh mất giá trị của mình.
Nếu có điều kiện, hãy phụng dưỡng cha mẹ ruột
Một điều mà ai cũng thế chắc chắn là cha mẹ chính là người yêu thương, ủng hộ chúng ta vô điều kiện. Vì vậy, ơn cha nghĩa mẹ là điều chúng ta không thể quên trong cuộc đời.
Dù lấy chồng, bận rộn với nhiều công việc, trách nhiệm nhưng bạn hãy dành thời gian để thăm hỏi, quan tâm đến cha mẹ mình. Hãy cố gắng báo đáp, phụng dưỡng để cha mẹ được sống cuộc sống đủ đầy nhất.
3 cái dại cần tránh sau khi kết hôn
Từ bỏ những mối quan hệ thân thiết
Người phụ nữ khờ dại nhất là người từ bỏ những mối quan hệ thân thiết để tập trung vun vén hết cho gia đình. Cuộc sống của họ dường như chỉ quẩn quanh trong 4 bức tường với những công việc chăm chồng, chăm con.
Họ dần không còn mối quan hệ bạn bè, người thân. Đến khi có tâm sự, họ chẳng biết giãi bày với ai, đến khi khó khăn, người phụ nữ biết bày tỏ với ai?
Vì vậy, dù đã có chồng, phụ nữ cũng đừng từ bỏ hết những mối quan hệ thân thiết. Hãy giữ mối quan hệ, chia sẻ tâm tư của bản thân với mọi người để cảm thấy nhẹ lòng trước mỗi khó khăn, sóng gió.
Phụ thuộc vào chồng
Khi yêu, mới cưới, nhiều người đàn ông sẽ rót mật vào tai vợ rằng em cứ ở nhà, anh sẽ đi làm nuôi em khiến phụ nữ tin lời. Nhiều người phụ nữ cho rằng ở nhà chồng nuôi là rảnh, là nhàn.
Nhưng người đàn ông nuôi bạn được thì cũng coi thường, sỉ nhục bạn được. Họ có thể coi bạn như bao cát để trút giận và có thể sỉ nhục bạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, phụ nữ dù có thế nào cũng cần có công việc để nuôi sống bản thân và sống độc lập, ngẩng cao đầu, không hổ thẹn với lòng mình.
Hay ghen tuông, kiểm soát chồng
Vợ chồng muốn chung sống với nhau lâu dài thì cần có niềm tin. Người vợ có yêu chồng thì hãy tin chồng và chớ nên kiểm soát chồng một cách quá mức. Đừng ép anh ấy phải báo cáo đang ở đâu, làm gì đi với ai.
Nếu đàn ông thích ngoại tình, anh ấy sẽ có cách để qua mặt bạn thôi. Khi đã bị kìm kẹp quá lâu, đàn ông chỉ muốn thoát khỏi đi tìm sự tự do bên ngoài.
NQ (Tổng hợp)
Theo VietNamnet
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước