3 kiểu đàn bà đẹp đến mấy cũng không được đàn ông tôn trọng
Ai cũng muốn mình được người khác tôn trọng, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng có những kiểu phụ nữ cả đời không bao giờ được tôn trọng, chính là 3 kiểu sau đây.
Kiểu phụ nữ dễ dãi
Thường thì cái gì mà có được quá dễ dàng, chắc chắn người ta sẽ không biết cách trân trọng. Đúng như vậy, quy luật ở đời thường là thế. Đàn ông thường có bản năng thích chinh phục, càng khó khăn thì họ càng mong muốn chiếm giữ.
Thế nên những người phụ nữ dễ dàng có được thì đàn ông ít khi trân trọng, thậm chí còn cả thèm chóng chán dù có xinh đẹp đến mấy đi chăng nữa.
Người phụ nữ dễ dàng để đàn ông chiếm giữ trái tim chính là người thiếu kinh nghiệm trong chuyện yêu, người tự ti và không có nhiều mong ước trong cuộc sống.
(Ảnh minh họa).
Nãy nhớ nếu muốn được người khác tôn trọng thì phụ nữ cần biết giá trị của bản thân mình nằm ở đâu và sẽ càng "đắt giá" nếu khiến người khác ngưỡng mộ và khao khát có được bạn.
Người phụ nữ quá lụy tình
Những người phụ nữ quá lụy tình sẽ khiến người khác cảm thấy khinh rẻ. Bởi chính họ chẳng hề biết tôn trọng bản thân mình.
Những người phụ nữ này thường chấp nhận hi sinh, đánh đổi tất cả vì người đàn ông. Mặc dù người đó tốt hay xấu, một khi đã yêu thì kiểu phụ nữ lụy tình sẽ bất chấp để người đó dày vò, hành hạ.
(Ảnh minh họa).
Người ta thường nói nếu chính mình còn không biết tôn trọng mình thì đừng mong người khác tôn trọng mình. Chắc chắn kiểu phụ nữ này không bao giờ được tôn trọng.
Một người phụ nữ thông minh, đừng vội trói buộc mình vào những mối tình chưa thực sự xứng đáng, cũng đừng vì một người mà hi sinh cả cuộc đời. Trước hết hãy sống cho bản thân mình và gia đình mình trước.
Nếu bạn sống tốt, sống hạnh phúc thì những điều tốt đẹp sẽ luôn chờ đợi bạn phía trước.
Phụ nữ quá cứng rắn
Phụ nữ được ưu ái đặt cho cái tên là phái yếu. Tuy nhiên phụ nữ hiện đại cần mạnh mẽ, bản lĩnh, nhưng không có nghĩa lúc nào, ở đâu bạn cũng tỏ ra mạnh mẽ, không cần sự giúp đỡ đến người đàn ông.
(Ảnh minh họa).
Đừng nghĩ như vậy là bạn được tôn trọng. Một người phụ nữ quá cứng rắn sẽ luôn đặt người khác cao hơn mình, nghĩa là họ lo cho lợi ích của người khác trước bản thân mình.
Ví dụ, khi có chuyện, họ luôn chịu đựng 1 mình mà không dám làm phiền tới người khác. Hay khi gặp vấn đề, họ luôn nhượng bộ nghĩ cho người khác, sau đó mới nghĩ tới cảm giác của mình.
Người như vậy thì sẽ không được người khác che chở, vuốt ve. Đặc biệt là người phụ nữ hãy nhớ, bạn càng tốt với người ta bao nhiêu thì họ sẽ càng nghĩ đó là trách nhiệm của bạn. Họ sẽ không còn trân trọng bạn nữa.
Người tốt quá đôi lúc không phải là người được yêu quý. Trong cuộc sống, người tốt có khi vì người khác mà bạn tự làm tổn thương chính mình.
Theo Xe & Thể Thao
-
40 phút trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
4 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
5 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
10 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
21 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
35 phút trước
-
35 phút trước
-
46 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước