3 lối sống đỉnh cao giúp phụ nữ tiền đồ xán lạn, phú quý giàu sang
Phụ nữ muốn làm mình hạnh phúc không khó, ít nhất là khi bạn làm được 3 điều này.
Bản lĩnh trước nghịch cảnh
Với những phụ nữ tham vọng lớn, quyết định dấn thân vào con đường kinh doanh chắc chắn phải thừa nhận sự thật: Đã làm giàu sẽ không có chuyện nhàn hạ! Nếu chưa từng đổ mồ hôi sôi nước mắt, không thức khuya dậy sớm thì đừng mơ tưởng đến chuyện giàu sang, hay tương lai xán lạn.
Chỉ những người có thể chịu đựng được khó khăn vất vả, mới có thể chế ngự được sự mệt mỏi và chán nản mà công việc này đem đến. Và một khi đã khổ tận, quả ngọt chắc chắn bạn sẽ nhận được thôi.
Không chờ đợi
Cuộc đời trôi nhanh như một cái chớp mắt. Nhắm mắt lúc thanh xuân, mở mắt ra đã thấy bản thân đã không còn trẻ trung, mọi sự đã thay đổi không ngờ.
Chúng ta có quá nhiều việc cần làm, nhưng cuộc đời lại quá ngắn. Tuổi trẻ muốn vui vẻ phải đợi đến lúc kiếm được tiền, muốn báo đáp cha mẹ phải đợi đến lúc thành công, muốn hưởng cuộc sống thảnh thơi phải đợi con cái trưởng thành, đến tuổi nghỉ hưu, có tiền tiết kiệm... Cuối cùng là cứ đợi đến tận lễ tiễn biệt chính bản thân mình rời xa cuộc đời...
Vì thế chờ đợi quá khứ, mong ngóng tương lai chi bằng hãy sống hết mình cho hiện tại. Việc đáng làm thì hãy làm ngay. Người đáng gặp thì hãy tạo duyên hội ngộ. Nước chảy mây trôi, mọi sự xảy ra trong đời đều cho chính mình quyết định.
Dù thế nào, nhất định phải sống thật tốt. Nhất định phải sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Đừng nhìn nhận mọi thứ quá kỹ
Trong cuộc sống này, có những điều bày ra trước mắt nhưng bản chất lại không như vậy. Khi đó, cố nhìn bằng hai mắt chi bằng nhắm một mắt, mở một mắt sẽ tốt hơn. Kẻ khôn ngoan sẽ chẳng tính toán chi li nhiều, người quân tử không so đo.
Sống ở đời có những chuyện cần bạn phải biết buông tâm, nâng lên được thì cũng đặt xuống được. Kẻ mạnh không phải là người có thể nâng mọi thứ lên mà là người có thể đặt những điều không còn giá trị nữa xuống. Những điều khiến bạn không vui, phiền não hãy để nó xuống. Những người như đám mây đen, khiến bầu trời của bạn u ám, hãy né tránh và mỉm người cho qua.
Cuộc đời này không hoàn hảo, bạn cũng vậy và họ cũng thế. Đừng để những thứ ngớ ngẩn người khác làm cản trở bạn sống một cuộc đời vui vẻ.
Phụ nữ hạnh phúc khi:
1. Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình cảm gia đình. Cũng không có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau của mẹ khi thấy bạn đau lòng. Vì vậy, đừng chỉ biết đau vì tình yêu nữa, quay lại nhìn về gia đình mình trước đã.
2. Phụ nữ vẫn là chỉ nên dốc lòng vì người đàn ông coi trọng mình. Và cũng chỉ nên giữ lấy người đàn ông sợ mất mình.
3. Đừng yêu người đàn ông hoàn hảo, hãy yêu người đó một cách hoàn hảo nhất có thể.
4. Là phụ nữ thì có chết cũng phải giữ lấy kiêu hãnh của mình. Có thể mất tình yêu nhưng tuyệt đối không thể mất tự trọng của bản thân.
5. Đừng tin vào hứa hẹn của đàn ông, nghe rồi thì cũng quên đi, đừng tạc lòng ghi tâm. Điều đáng tin nhất ở đàn ông chính là hành động của họ.
6. Hôn nhân hay tình yêu đều không là mãi mãi nhưng vẫn có thể bền vững nếu ta biết giữ gìn.
7. Với phụ nữ, đàn ông không là tất cả. Phụ nữ còn có đam mê và sự nghiệp. Vì vậy, thất tình không đáng sợ, thất nghiệp mới là chuyện đáng lo.
8. Phụ nữ độc thân không là "ế phẩm". Phụ nữ vì độc thân mà lấy nhầm người mới là bất hạnh.
9. Đàn bà có chồng không có nghĩa là phải cam chịu bất hạnh. Đàn bà kết hôn là để hạnh phúc hơn. Nếu không thể hạnh phúc thì đừng ngần ngại ly hôn.
10. Với đàn bà, con là tài sản quý giá. Nhưng đừng chỉ sống vì con, phải hạnh phúc cho con.
Theo Khỏe và đẹp
-
1 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
6 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
14 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước