3 tuần bị tố ngoại tình, Nguyễn Trọng Hưng: 'Tôi suy sụp, bị người khác ném cà chua vào mặt'

Cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh cho hay sự việc đi đến bước đường này cả 2 đều có lỗi. Anh cũng hy vọng Âu Hà My đính chính sự thật.

Sau 2 tuần đóng Facebook để tránh sự tấn công của dư luận khi Âu Hà My tố là kẻ bội bạc, ngày 26/8 Nguyễn Trọng Hưng đã lên tiếng một lần nói rõ sự việc. Đầu tiên, anh gửi lời tới gia đình, người thân, người hâm mộ khi phải chứng kiến những thông tin tiêu cực.

Tiếp đó, anh khẳng định Âu Hà My hoàn toàn không có thai, không có chuyện anh nợ nhà vợ 1 tỷ. Cả 2 đã ly thân từ rất lâu rồi và ly hôn trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình vào khoảng cuối tháng 6/2020. Và tới ngày 26/8, họ chính thức trở thành người dưng khi tòa tuyên bố cả 2 không còn là vợ chồng.

3 tuần bị tố ngoại tình, Nguyễn Trọng Hưng: Tôi suy sụp, bị người khác ném cà chua vào mặt-1

Trước những lời phản pháo từ chồng cũ, cô giáo hot girl khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trắng đen.

"Đoạn video trên Facebook, tôi đang giữ trong tay bản gốc. Ngoài ra những thông tin khác, tôi đã chuẩn bị luật sư. Nếu Hưng đã nói như vậy và lôi con của tôi ra thì luật pháp sẽ vào cuộc", người trong cuộc khẳng định.

Khi hỏi về mốc thời gian cả hai ly thân và ly hôn, Âu Hà My cho biết: "Chúng tôi trước đó vẫn đi Phú Quốc cùng nhau từ ngày 16 đến ngày 19/6. Sau đó 3 ngày, vào 22/6, Hưng chủ động đi ra khỏi nhà. Trong khi đó lúc ở tòa, Hưng nói rằng chúng tôi đã ly thân trước đó 4 - 5 tháng rồi. Tóm lại, tất cả sẽ nhờ tới cơ quan chức năng".

3 tuần bị tố ngoại tình, Nguyễn Trọng Hưng: Tôi suy sụp, bị người khác ném cà chua vào mặt-2
Ảnh: Người Đưa Tin.

Sau gần 1 tuần lên tiếng phản pháo về bài đăng của vợ cũ, mới đây nam diễn viên Đi qua mùa hạ đã có những tâm sự trên tờ Phụ nữ và Pháp luật. Anh khẳng định bản thân không cảm thấy hối hận khi yêu Âu Hà My.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn họ đã có những bất đồng, cuộc sống vợ chồng thường xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Anh tiết lộ đến thời điểm quyết định ly hôn cả 2 không có sự xuất hiện của người thứ 3.

Nói về thời điểm quyết định ly hôn, Trọng Hưng cho hay chính xác là từ tháng 1/2020. Trọng Hưng nói: "Trước Tết, tôi và My đã có những lục đục trong cuộc sống gia đình. Thời gian đó, bố Hà My không may mất nên chúng tôi đã chuyển về ở cùng mẹ vợ.

Thời gian đầu gia đình sống rất vui, nhưng cứ vài ngày chúng tôi lại cãi nhau mà không tự giải quyết được vì có quá nhiều người can thiệp".

3 tuần bị tố ngoại tình, Nguyễn Trọng Hưng: Tôi suy sụp, bị người khác ném cà chua vào mặt-3

Nói về sự việc ồn ào đã qua, cựu hot boy trường ĐH Sân khấu Điện ảnh khẳng định để mọi việc ầm ĩ trên mạng xã hội là ngoài ý muốn. Ban đầu, anh cũng rất đau buồn và bản thân cũng có nhiều điều sai trái.

"Bản thân tôi cũng chủ quan khi chưa chính thức ly hôn đã đi tìm hiểu người khác, còn My sai ở đâu thì dần dần mọi người sẽ rõ. Cả hai chúng tôi đều có lỗi, tôi rất mong cô ấy cũng nhận ra những sai lầm để có thể kết thúc mọi chuyện.

Khi xảy ra chuyện, chính tôi cũng rất suy sụp và mệt mỏi, thậm chí còn bị người khác ném cà chua vào mặt. Rất nhiều hợp đồng bị hủy, mặc dù công ty tôi đang hoạt động rất bình thường và không hề phá sản như lời Hà My nói.

Nếu My và gia đình chủ động đính chính lại thông tin thất thiệt về tôi thì đó là một điều rất tốt", anh nói.

Hóng (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nguyen-trong-hung-tiet-lo-dieu-gay-soc-khi-song-cung-au-ha-my-n-234265.html

Nguyễn Trọng Hưng Âu Hà My

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao