30 tuổi rồi, hãy thẳng tay tổng khứ những người này ra khỏi cuộc sống cho đời thanh thản
Quan hệ rộng cũng tốt nhưng những mối quan hệ chỉ làm ta mệt mỏi thì nên giải tán bớt để còn tập trung cho những mối quan hệ xứng đáng hơn chị em ạ.
10 năm sôi nổi của tuổi đôi mươi, ai trong chúng ta cũng quen biết thêm rất nhiều người. Từ chỗ chỉ gói gọn trong bạn bè cùng học, chúng ta có thêm sếp và đồng nghiệp, người quen của người quen, chồng / người yêu và người yêu cũ, bạn bán buôn hàng họ và thậm chí là bạn ảo chả gặp bao giờ trên mạng xã hội. Nói chung, đó là những năm ta xây dựng vòng tròn xã hội với những mối quan hệ quanh mình, từ quan hệ có lợi ích, quan hệ xã giao buộc phải có cho đến những mối quan hệ vô tư và đầy tình cảm.
Ảnh: Internet
Thế rồi chúng ta cũng đều đến cái tuổi để nhận ra rằng những thứ rắc rối đau đầu đau lòng nhất đều cũng từ những mối quan hệ mà ra cả. Bạn đã có hẳn chục năm để biết từng người, từng mối quan hệ đem lại cho bạn những gì, niềm vui hay nỗi đau, nụ cười hay sự bực dọc. Cũng đã đến lúc bạn phải gạt ra khỏi cuộc sống của mình những người chỉ khiến bạn thấy mệt mỏi, căng thẳng và nặng nề. Đó là…
1- Người bạn chẳng bao giờ hỏi 1 câu về cuộc sống của bạn. Bởi họ chẳng quan tâm, thậm chí còn chẳng coi bạn là bạn. Đó là mối quan hệ 1 chiều điển hình đấy, bạn biết không? Chỉ có bạn xem người đó là bạn và mất thời gian của bạn cho họ mà thôi.
2- Người luôn xúi bạn làm chuyện bậy bạ tai hại. Bạn đã trưởng thành để biết việc gì là tốt hay xấu, cho chính bạn và cho người khác. Nếu ai đó cứ liên tục rủ rê hay xúi giục bạn làm những chuyện tự hủy hoại bản thân như rượu chè hút chích, hay làm điều sai trái phi pháp thì đó rõ ràng là người bạn không nên quan hệ nữa.
3- Người rút cạn năng lượng của bạn khi bạn ở bên họ. Hay nói cách khác, cứ nhắc đền người này là bạn cảm thấy mệt hết cả người. Đó có thể là một người bạn mà cuộc sống lúc nào cũng rối ren luẩn quẩn để bạn phải ra tay cứu giúp hết lần này đến lần khác không có hồi kết. Hoặc đó là người thích kiểm soát và khiến bạn lúc nào cũng phải xoay theo ý họ.
Ảnh: Internet
4- Người tiêu cực. Cụ thể, đây là loại người không nói được một câu nào tử tế vui vẻ về bất cứ ai hay chuyện gì. Cuộc đời trong mắt người này đầy rẫy sự đố kỵ và không hề thấy ai tốt đẹp. Đừng bước vào vũng lầy với họ làm gì.
5- Người thích bình phẩm về cân nặng của bạn. Trong mắt họ nếu bạn không quá gầy thì sẽ là quá béo. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, đó là lúc giải tán mối quan hệ này đi.
6- Người từng nói ra bí mật mà bạn đã tin tưởng tâm sự với họ. Niềm tin sụp đổ, có lý do gì để tiếp tục ở bên nhau?
7- Người bạn chỉ nhớ đến bạn để mượn tiền. À, bạn có thể giới thiệu cho họ một ngân hàng cho vay lãi suất thấp trước khi nói lời “đường ai nấy đi”. Như thế đã là rất tử tế rồi.
8- Bạn đàn đúm và chỉ đàn đúm mới nhớ đến nhau. Thỉnh thoảng cần giải trí thư giãn thì đi với người này cũng được, nhưng hãy nhớ rằng uống với nhau vài ly thì chưa chắc đã là bạn nhau.
9- Người chỉ xuất hiện khi bạn đạt được điều gì hoành tráng. Khi bạn được thăng chức hay có được thành tựu, người này liền xuất hiện bên bạn như một người thân quen chí cốt. Để làm gì ư, rõ ràng là để hưởng ké tiếng tăm của bạn rồi.
10- Người trong gia đình luôn xem lựa chọn cuộc sống của bạn là ngớ ngẩn. Chúng ta không thể lựa chọn được người thân nhưng thế không có nghĩa là phải chấp nhận những người luôn chỉ trích lối sống và những lựa chọn của bạn. Nếu bạn có họ hàng như vậy, tốt nhất đừng qua lại với họ nữa.
11- Người yêu luôn cố thay đổi bạn. Nếu anh ta không yêu bạn như đúng con người bạn thì cũng đồng nghĩa với việc anh ta không yêu bạn, hãy sớm giải thoát mình khỏi mối tình bất hạnh này đi.
Ảnh: Internet
12- Người yêu lúc nào cũng bắt bạn phải giúp đỡ anh ta. Chẳng có định nghĩa tình yêu nào bảo bạn phải cưu mang người yêu cả, hãy dừng lại để anh ta tự lo thân đi.
13- Người bạn chẳng bao giờ có mặt khi bạn cần. Một hai lần thì có thể thông cảm rằng ai cũng có cuộc sống riêng, nhưng với những người chẳng bao giờ gác việc riêng vì bạn hay có mặt lúc bạn thật sự cần họ thì họ chẳng phải là bạn bạn đâu.
14- Người bạn xấu tính. Đó là người luôn nói lời cay nghiệt và làm người khác mất tinh thần. Hãy tránh xa họ trước khi họ lây sự xấu tính đó cho bạn.
15- Người sếp chuyên quyền độc đoán. Nếu sếp bạn cứ liên tục quát vào mặt bạn và nói bạn không có năng lực cho dù bạn làm gì và cố gắng ra sao, hãy tìm việc khác.
16- Người yêu cũ đối xử tệ bạc với bạn. Hãy cắt liên lạc đi, không bạn bè gì cả! Bạn càng dùng dằng thì càng khó dứt ra. Bạn muốn gì ở người cũ vốn đã không tốt với bạn? Hơn nữa, bạn sẽ khó có người mới nếu cứ dây dưa với người cũ.
17- Người bạn thầm yêu, nhưng chắc chắn không yêu bạn. Thôi đừng hão huyền mất thời gian nữa. Hãy tìm người có thể yêu bạn chứ đừng làm cái bóng đeo bám người không yêu bạn.
Ảnh: Internet
18- Người lạnh lùng không bao giờ khen bạn lấy 1 câu. Ai cũng thích được khen, tất nhiên là phải là lời khen thật lòng. Còn ai chẳng bao giờ thấy bạn đủ tốt để dành cho bạn một lời khen thì hãy thôi gặp họ nữa đi.
19- Người làm bạn nghĩ mình xấu xí và ngốc nghếch. Bạn đúng là ngốc thật đấy nếu cứ ở bên những người làm bạn tự thấy mình tệ hại.
20- Người luôn cố giữ bạn cho riêng họ. Nếu có ai yêu bạn đến mức chỉ muốn bạn biết có họ và cố gắng cô lập bạn với gia đình và bạn bè, hãy sáng suốt mà cao chạy xa bay càng sớm càng tốt trước khi cuộc sống của bạn chẳng khác gì ở tù với chỉ một người.
Thế đó, bước sang tuổi 30, bạn có nhiều việc quan trọng phải lo hơn, sức cũng không còn dài vai cũng không còn rộng để gồng gánh những mối quan hệ mệt mỏi mà vô nghĩa nữa đâu. Hãy biết buông bỏ cho đời nhẹ nhõm nhé các nàng!
Theo Trí thức trẻ
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước