4 câu nói của vợ khiến các ông chồng nghe xong chỉ muốn ly hôn
Nếu như phụ nữ thường xuyên lặp lại kiểu chê bai thế này, người đàn ông sẽ cảm thấy tổn thương, thậm chí chán ghét đấy.
1. "Bố mẹ anh chứ bố mẹ tôi à"
Ai cũng đều mong muốn bạn đời tôn trọng gia đình, bố mẹ mình. Đặc biệt với người đàn ông, nếu muốn giữ được trái tim họ, phụ nữ càng phải hiếu thảo với bố mẹ anh ta.
Căn bản trong lòng nhiều người đàn ông, kỳ thực bố mẹ có sức nặng hơn vợ. Vậy nên việc nói ra những câu kiểu phủ nhận giá trị gia đình như: "Bố mẹ anh chứ bố mẹ tôi à" hay "Bố mẹ anh liên quan gì đến tôi" sẽ khiến người chồng không khỏi thất vọng.
Câu nói ấy chẳng khác nào phụ nữ đang rũ bỏ trách nhiệm làm con cái.
2. "Anh có phải đàn ông không?"
Một người đàn ông tự trọng luôn muốn xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt vợ con. Anh ta luôn muốn được vợ tôn trọng, đánh giá cao. Thế nên nếu người vợ nói câu "Anh có phải đàn ông không", chẳng khác nào đánh giá thấp giá trị, lòng tự trọng của chồng.
Đối với đàn ông, kể cả khi thế giới ngoài kia quay lưng, điều anh ấy mong từ vợ luôn khoan dung, tử tế thay vì những lời cay nghiệt thế kia.
3. "Không phải tối nay"
Chuyện chăn gối đóng vai trò quan trọng trong hạnh phúc hôn nhân. Nhưng sau một ngày dài với bao việc, phụ nữ cáu gắt: "Không phải tối nay" trong khi chồng đang "thèm muốn" sẽ khiến anh ta hụt hẫng. Tất nhiên bạn có thể từ chối, nhưng hãy có cách từ chối tinh tế.
Thay vì cáu gắt, phụ nữ hãy mỉm cười, ôm và dành cho chồng một nụ hôn để anh ta hiểu và thông cảm. Việc cáu gắt chỉ khiến chồng mất hứng, thậm chí phá hủy suy nghĩ của anh ta dành cho vợ.
4. "Để tôi yên, việc của tôi không khiến anh quản"
Sự quan tâm của chồng chính biểu trưng cho sự yêu thương của anh ấy dành cho bạn. Điều đó có thể vụng về hay không hợp ý của bạn nhưng đừng vì thế mà nói ra những lời phũ phàng như vậy.
Tất nhiên chẳng ai thích bị kiểm soát nhưng đừng quên rằng nền tảng của điều này xuất phát từ tình yêu của chồng. Sự hắt hủi của bạn khiến anh ấy cảm thấy giá trị của mình bị hạ thấp, mối quan hệ vợ chồng sẽ dần xa cách.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
11 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
12 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
20 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước