Trong hôn nhân, vợ chồng không có được 4 điều này, rất khó để đi cùng nhau đến cuối đời
Một số cặp vợ chồng có thể đi cùng nhau trọn đời, dù có thế nào, họ cũng không thể chia xa. Nhưng một số khác thì không được như thế.
Một số cặp vợ chồng có thể đi cùng nhau đến hết đời, dù có thế nào, cũng không hề chia xa. Một số khác lại không thể như thế. Để ở bên nhau suốt đời, bạn không chỉ cần tình yêu mà còn cần đến sự cảm thông, kiên trì. Nhiều người tò mò không hiểu vì sao có những cặp vợ chồng luôn ở bên nhau và luôn đi cùng nhau đến cùng. Trên thực tế, trong hôn nhân, nếu cặp vợ chồng thiếu những điều sau, họ khó có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời.
1. Không có niềm tin, trong lòng luôn chứa đầy nghi ngờ
Trong hôn nhân, nhiều cặp vợ chồng không dành niềm tin cho nhau. Một số người vợ tỏ ra ghen tuông thái quá. Khi chồng đi làm về muộn, họ nghi ngờ rằng anh đang hẹn hò với người phụ nữ khác. Một số người chồng cũng vậy, họ luôn cho rằng vợ mình không chung thủy, tơ tưởng đến đàn ông bên ngoài. Trong hôn nhân, nếu cặp vợ chồng không tin tưởng vào nhau, luôn nghi ngờ nhau, cuộc hôn nhân của họ khó được lâu bền.
2. Không có lòng khoan dung, cuộc sống luôn đầy mâu thuẫn
Khi về chung một nhà, hai người tuy là hai nhưng đã trở thành một. Nhiều cặp vợ chồng vẫn không hiểu được nhau, không thông cảm cho nhau, thường xuyên cãi vã và mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Trên thực tế, không ai là hoàn hảo. Ai cũng có thể mắc sai lầm và để chung sống hạnh phúc mãi về sau, tốt nhất bạn không nên quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Muốn hòa thuận và ở bên nhau, bạn cần khoan dung, thông cảm cho nửa kia nhiều hơn.
3. Không chung thủy, trái tim "lạc lối" bên ngoài
Một cặp vợ chồng muốn hạnh phúc lâu dài, cả hai phải chung thủy với nhau, nhất là đối với một số đàn ông. Nhiều người đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ, họ thay lòng đổi dạ. Phát hiện chồng ngoại tình là một cú sốc với bất cứ người phụ nữ nào. Cho dù có tha thứ, người vợ rất khó quên. Sự phản bội của người chồng sẽ trở thành vết thương khó lành trong trái tim người vợ.
4. Không hiểu cho nhau
Để chung sống với nhau lâu dài, các cặp vợ chồng cần hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng và có cuộc sống riêng. Cái bạn cần làm là hiểu người kia, tôn trọng anh/cô ấy thay vì cố bắt ép anh/cô ấy thay đổi vì bạn. Hai người yêu nhau, cưới nhau ban đầu có thể vì cùng chung sở thích. Nhưng khi về chung một nhà, hai người có thái độ, quan điểm khác nhau. Bạn nên hiểu, thông cảm và tôn trọng nửa kia thay vì ép anh/cô ấy làm theo ý mình.
Theo Emdep
-
9 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước